(CLO) Rất nhiều phụ nữ tại tờ New York Times đã chứng kiến một hiện thực phũ phàng rằng tất cả các vị trí chủ chốt, những chiến dịch quan trọng đều được "đạo diễn" bởi phái mạnh. Liệu đây có phải là tương lai của ngành truyền thông?
[caption id="attachment_153209" align="aligncenter" width="768"]
Ảnh minh hoạ. Nguồn: GI[/caption]
Có lẽ đây là một trong những vấn đề lớn nhất đang tồn tại ở tờ New York Times (NYT). Kể từ khi Jill Abramson mất chức tổng biên tập vào 3 năm trước đây, quyền lực của phái yếu cũng theo đó đi xuống. Có ít hơn những người phụ nữ được phụ trách các mảng lớn, càng có ít hơn người có thể thăng cao. Vì lẽ đó, phụ nữ gần như không có tiếng nói trong những bài viết lớn, trong những ưu tiên đưa tin của tờ báo, hay trong tương lai của tờ báo nói chung.
Mức độ nghiêm trọng của nó lại tuỳ vào góc nhìn của mỗi người.
Ví dụ như trong những tuần mới đây, 3 người phụ nữ đã được bổ nhiệm vào những vị trí cao, nằm trong số những biên tập viên hàng đầu của tờ báo. Thêm vào đó, số lượng nữ phóng viên được chuyển tới hội sở của tờ báo ở Washington, tăng cường thêm những bài viết về nghệ thuật, văn hoá, sách, ảnh. Chắc chắn rằng tại tờ báo này số lượng nữ nhà báo xuất sắc nhiều hơn bất kỳ nơi đâu trên nước Mỹ.
Thế nhưng, vị trị số 1 và số 2 của tờ báo, lần đầu tiên trong 14 năm nằm trong tay 2 người đàn ông, Dean Baquet và Joseph Kahn. Tiếp theo đó, những mảng chính của tờ báo về chính trị trong nước, quốc tế, kinh tế và thể thao cũng được điều hành bởi những người đàn ông. Nấc thang tiếp theo cũng gần như thuộc về phái mạnh, một môi trường làm việc khiến nhiều người phụ nữ phải tự nhủ rằng các bài viết sẽ ra sao nếu thiếu đi bàn tay của đàn ông trong đó.
Số lượng phóng viên nam cũng áp đảo hơn hẳn số lượng nữ giới, và đôi khi con số đó cao một cách bất ngờ: tại văn phòng Washington, 3 phóng viên nam mới có 1 phóng viên nữ đảm nhiệm mảng thể thao. Cánh đàn ông chiếm một lượng áp đảo các vị trí chính thức, kể cả những bình luận viên, những nhà lý luận nam cũng chiếm tới 10/12 suất.
Những điều mà các độc giả, dù có đọc lướt qua cũng thấy hầu hết được viết bởi đàn ông. 61% tác giả các bài viết xuất hiện trên trang bìa của tờ NYT vào năm ngoái là phái mạnh, theo thông tin từ trung tâm truyền thông phụ nữ, tổ chức đã nghiên cứu hàng loạt các tờ báo suốt nhiều năm qua. Điều gây bất ngờ lại nằm ở chỗ, những bài viết được thu hút nhiều nhất lại thuộc về Maggie Haberman, một nữ nhà báo chuyên viết về chính trị, người đã thu về 141 triệu lượt xem trong năm ngoái.
Chính sự "phân biệt giới tính" này đã khiến cho nhiều độc giả phải lên tiếng.
Phần lớn những lời phàn nàn tới từ những bình luận liên quan tới vẻ bề ngoài của phụ nữ: từ đôi giày da báo của Thủ tướng Anh Theresa May, hay chiếc quần tây thương hiệu Hillary Clinton. Một độc giả có tên Maureen White tại Boston đã nhận ra rằng trong hơn 40 bức ảnh phản ánh năm 2016, chỉ có 6 bức ảnh nói tới phụ nữ.
Những ví dụ này có vẻ nhỏ nhặt, nhưng hiệu ứng cộng dồn mà nó mang lại là cực kỳ lớn, không chỉ tới báo chí mà còn tới cả độc giả của tờ báo. Những thống kê trên mạng cho thấy lượng độc giả nam nhiều hơn hẳn so với lượng nữ giới, một khoảng cách mà các biên tập viên đang phải cân nhắc một cách cực kỳ cẩn trọng. Một đội ngũ nghiên cứu vấn đề này ở tờ NYT đã được thành lập, hàng loạt các biên tập viên và phóng viên nữ đã được thuê. Những phóng sự mới về sự quan trọng của phụ nữ và các cuộc đấu tranh đòi bình đẳng đã nhận được những phản ứng tích cực từ người xem.
Có những khoảng trống trong phòng phóng viên nơi mà nữ giới làm chủ. Lĩnh vực video được điều hành bởi 2 người phụ nữ, Alexandra MacCallum và Nancy Gauss và 60% số phóng viên là nữ. Lĩnh vực thể thao có lẽ sẽ khó cân bằng giới tính hơn. Tổng biên tập phụ trách, Jason Stallman cho biết nhiều lúc có tới 500 ứng viên nam mới có được 1 ứng viên nữ cho công việc này.
Điều này không chỉ diễn ra tại tờ NYT mà còn xuất hiện tại nhiều tờ báo khác nữa. Khi được hỏi, nhiều nhà báo nữ cho biết họ cảm thấy bức xúc vì tầm ảnh hưởng của họ giảm dần theo năm tháng. Mặc cho những thành công gần đây, phụ nữ vẫn cảm thấy bị cô lập.
"Chúng tôi đã đạt được nhiều sự tiến bộ, nhưng có những thời điểm tôi là người phụ nữ duy nhất trong buổi họp, đặc biệt khi nó đề cập tới các vấn đề an ninh quốc gia", Elisabeth Bumiller, trưởng đại diện tại Washington của tờ báo cho biết.
Ông Baquet không phủ nhận sự cần thiết của phụ nữ trong tờ báo. Ông nói rằng việc bổ nhiệm thêm 3 người phụ nữ vào trong ban biên tập là một sự tiến bộ, nhưng điều đó không giải quyết được toàn bộ vấn đề. "Không nghi ngờ rằng với việc phụ nữ đảm nhiệm các chuyên mục, các góc nhìn sẽ khác đi. Tôi đang làm việc hết khả năng để đưa những người phụ nữ vào vị trí đó".
Hoàng Việt (Theo New York Times)