Phiên chợ 0 đồng ở Tiền Giang - ấm lòng người khốn khó

Thứ bảy, 26/06/2021 13:56 PM - 0 Trả lời

(CLO) Giữa lúc dịch bệnh bùng phát, nhiều người dân ở tỉnh Tiền Giang lâm vào cảnh khó khăn do mất việc làm, không có thu nhập... thì xuất hiện nhiều tấm lòng nhân ái, sẵn sàng chia sẻ. Phiên chợ 0 đồng tại xã Long Định, huyện Châu Thành (tỉnh Tiền Giang) đã thể hiện những tình cảm yêu thương, nồng ấm.

Mới tờ mờ sáng đã có nhiều người dân nghèo ở các xã Điềm Hy, Long Hưng, Nhị Bình, Đông Hòa, Long Định (huyện Châu Thành), Phước Lập, Tân Lập 2 (huyện Tân Phước) đến với phiên chợ 0 đồng do Hội Chữ thập đỏ xã Long Định, huyện Châu Thành tổ chức.

ff4df1d896e662b83bf79

Dù mới ra mắt một tuần lễ nhưng chợ 0 đồng đã thu hút ngày càng đông khách hàng. Họ là các hộ bán vé số lẻ, người cao tuổi nghèo, bệnh tật có cuộc sống khó khăn.

Đến chợ 0 đồng, các cô, bác được nhận mặt hàng gồm: 0,5 kg gạo, 2 gói mì, vài con cá, dăm ba miếng đậu hủ và tự chọn các mặt hàng nhu yếu phẩm khác như: đường, tương, chao, bột ngọt, rau củ… để đủ ăn trong 1 ngày.

Với thông điệp: "Nếu có khó khăn xin lấy 1 bữa ăn", mỗi hoàn cảnh đến đây không phải tốn đồng tiền nào mà còn được những thành viên tại chợ 0 đồng vui vẻ tận tình phục vụ như người thân trong gia đình.

5d56b8aed69922c77b887

Để san sẻ "hàng hóa” cho nhiều người khốn khó và tránh lãng phí khi dùng không hết trong ngày, khách hàng đến chợ chỉ chọn lấy đủ một bữa ăn và hôm sau lại đến.

Quy ước như vậy, nên đi chợ 0 đồng, khách hàng không lựa chọn mà chỉ bốc những mặt hàng mình cần cho đủ bữa ăn.

Đến 7 giờ sáng, chợ 0 đồng này kết thúc trong tiếng nói cười phấn khởi của bà con nghèo trong mùa dịch Covi-19.

Bà Dương Thị Ngọc Ánh, sau khi nhận hàng hóa 0 đồng tại đây xúc động nói. "Tôi làm nghề bán vé số, mấy hôm rày đâu có bán nữa đâu, nhờ lại chợ 0 đồng xin gạo, đồ ăn đỡ. Nếu không có cái chợ này thì vất vả, tôi mang ơn chợ này lắm”.

d35700da40f0b4aeede14

Theo ông Lê Bảo Quốc, trong ngày đầu tiên, phiên chợ "bán” cho khoảng 50 người dân nghèo, trị giá hàng hóa chỉ khoảng 1,5 triệu đồng. Tiếng “lành đồn xa” những ngày sau khách hàng đến chợ 0 đồng ngày càng tăng. Cụ thể như ngày 24/6, có gần 300 người đến “mua” hàng hóa miễn phí về phục vụ bữa ăn với tổng giá giá hàng hóa cung cấp trị giá khoảng 9 triệu đồng; trong đó “bán chạy” nhất vẫn là gạo, mì, bột ngọt, đường, nước tương, trứng gà…

Chợ ngày nào cũng hoạt động miễn phí nên nguồn kinh phí phục vụ cho phiên chợ này không phải là ít. Để duy trì hoạt động chợ 0 đồng, Hội chữa thập đỏ xã Long Định phải vận động gần 10 hội viên tham gia vào công tác vận động quà, tiền từ các nhà hảo tâm, các doanh nghiệp xa gần ủng hộ; đồng thời bỏ công suất phân chia hàng hóa thành từng gói nhỏ để phục vụ khách hàng thân yêu.

Chị Nguyễn Thị Thu Thảo ở xã Long Định cho biết, 5 giờ sáng hàng ngày là có mặt tại đây để phụ “bán hàng” miễn phí cho các hoàn cảnh khó khăn.

Theo chị Thảo, công việc này rất vui, nhất là khi thấy người nghèo xách trên tay gói hàng phấn khởi ra về.

“Ngày nào tôi cũng lại đây để phân loại: gạo, nước tương, cá, trứng gà… vui lắm anh ơi. Mình thấy người ta lại lấy hàng nhiều cũng vui nữa, đông đúc nhưng phải đứng giãn cách ra đàng hoàng. Mỗi lần, người ta lại nhận quà mình vui lắm, tại vì ai cũng có 1 phần đem về hết để no lòng”, chị Thảo chia sẻ.

Theo ông Lê Bảo Quốc, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Long Định, để duy trì phiên chợ tình nghĩa này khi người nghèo đến đây ngày càng nhiều, Hội Chữ thập đỏ xã phải trích nguồn quỹ từ các hoạt động dịch vụ khác để bổ sung; đồng thời tiếp tục kêu gọi nhà hảo tâm giúp đỡ.

Ông Quốc bày tỏ, tiêu chí của chợ này là “ai có khó khăn xin lấy một bữa ăn” để còn nhường lại cho các người khác.

"Ý tưởng chúng tôi mở ra là để giúp cho những bà con nghèo trong mùa Covid-19, nó đang hoành hành người ta đang oằn oại trước sự đói nghèo lắm. Tôi mong được các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm xa gần đóng góp, ủng hộ càng nhiều càng tốt. Tôi xin hứa sẽ duy trì chứ nói thật tôi cũng kiệt quệ rồi”, ông Quốc nói. 

Ngoài chợ 0 đồng, Hội Chữ thập đỏ xã Long Định và gia đình ông Lê Bảo Quốc còn tổ chức shop bán quần áo 0 đồng, dịch vụ mai táng, xe cứu thương miễn phí cho người nghèo, với mong ước chia sẻ nỗi đau thương, hoàn cảnh khó khăn của những người bất hạnh.

Việc mở phiên chợ 0 đồng và các hoạt động thiện nguyện của Hội Chữ thập đỏ xã Long Định, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang tuy có quy mô nhỏ nhưng ở thời điểm đại dịch Covid-19 đang bùng phát như hiện nay có ý nghĩa hết sức nhân văn.

Trường - Sơn

Tin khác

Ngọn lửa bao trùm cửa hàng FPT Shop ở TPHCM, thiệt hại nhiều tài sản giá trị

Ngọn lửa bao trùm cửa hàng FPT Shop ở TPHCM, thiệt hại nhiều tài sản giá trị

(CLO) Phát hiện đám cháy bên trong cửa hàng FPT ở Gò Vấp (TP.HCM), các nhân viên cùng người dân nỗ lực dập tắt đám cháy nhưng bất thành. Rất may không có thương vong về người.

Đời sống
Tạm giữ người đàn ông vi phạm nồng độ cồn, đốt xe máy

Tạm giữ người đàn ông vi phạm nồng độ cồn, đốt xe máy

(CLO) Khi tổ công tác lập biên bản vi phạm hành chính về lỗi vi phạm nồng độ cồn, ông T. đã ký vào biên bản và đi ra ngoài, sau đó leo lên thùng xe Cảnh sát giật nắp bình xăng, châm lửa chiếc xe máy.

Đời sống
Quảng Ninh: Nét mới đặc sắc trong Lễ hội Carnaval Hạ Long 2024

Quảng Ninh: Nét mới đặc sắc trong Lễ hội Carnaval Hạ Long 2024

(CLO) Độc đáo, Lễ hội Carnaval Hạ Long 2024 lần đầu tiên tổ chức tại mép nước bãi tắm Công viên nước Đại Dương (phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long) với nhiều tiết mục đặc sắc, hấp dẫn. Sự kiện diễn ra vào 20h ngày 28/4.

Đời sống
Homestay ven Hà Nội cạn kiệt phòng trống, người dân kéo nhau cắm trại giữa trời

Homestay ven Hà Nội cạn kiệt phòng trống, người dân kéo nhau cắm trại giữa trời

(CLO) Dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, thay vì đi du lịch xa, người dân Hà Nội tận hưởng kỳ nghỉ tại các homestay ven Hà Nội khiến nhiều nơi cạn kiệt phòng trống. Dân tình chuyển hướng sang cắm trại cùng ven đô, tận hưởng không khí trong lành.

Đời sống
Cận cảnh vụ phá rừng quy mô lớn khu vực giáp ranh Gia Lai – Đăk Lăk

Cận cảnh vụ phá rừng quy mô lớn khu vực giáp ranh Gia Lai – Đăk Lăk

(CLO) Hàng nghìn cây gỗ lớn, nhỏ bị đốn hạ không thương tiếc, tại hiện trường từng khoảnh rừng đã bị “hạ trắng”, đốt sạch. Vụ phá rừng thuộc khu vực giáp ranh huyện Chư Prông (Gia Lai) và huyện Ea Sup (Đăk Lăk).

Đời sống