Phổ Yên (Thái Nguyên):

Quyền Chủ tịch UBND xã Thành Công xây nhà lấn hàng chục mét mương

Thứ năm, 12/03/2020 10:00 AM - 0 Trả lời

(NB&CL) Ông Dương Văn Chúc - quyền Chủ tịch UBND xã Thành Công, thời gian qua đã bị nhiều người dân phản ánh, tố cáo về những sai phạm trong đó có việc ông Chúc xây nhà tại xóm Xuân Hà 3, lấn hàng chục mét mương Cầu Lai, và việc ông này chưa tốt nghiệp bổ túc THCS.

Biến đất công thành đất sử dụng riêng

Được biết, căn nhà ông Chúc đang sinh sống tọa lạc bên mặt đường phố Long Thành, xã Thành Công, được xây dựng trên khuôn viên đất rộng khoảng hơn 400m2. Theo kết quả đo đạc của Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thị xã Phổ Yên thì nhà ông Chúc đã xây dựng lấn vào 22,7m mương Cầu  Lai.

Điều đáng nói là, trước khi được giao quyền Chủ tịch UBND xã Thành Công, ông Chúc đã từng đảm nhiệm các chức vụ công chức địa chính rồi Phó Chủ tịch UBND xã phụ trách đất đai, xây dựng. Người dân thắc mắc rằng họ phản ánh hành vi vi phạm ngay từ thời điểm ông Chúc bắt đầu xây dựng lấn mương, nhưng không hiểu sao UBND xã Thành Công rất “ì ạch” trong xử lý.

Ảnh 1

Theo quy định của pháp luật, hành vi xây dựng nhà lấn mương của ông Chúc sẽ phải bị xử phạt hành chính, buộc khôi phục lại hiện trạng.

Học THPT khi chưa tốt nghiệp THCS

Theo thông tin phóng viên có được, ông Dương Văn Chúc học Bổ túc THCS tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Phổ Yên (nay là thị xã Phổ Yên) và Bổ túc THPT tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Sông Công (nay là TP Sông Công).

Qua hồ sơ cho thấy, ông Dương Văn Chúc thi tốt nghiệp hệ Bổ túc THCS tại Hội đồng thi và xét tốt nghiệp xã Thành Công, khóa ngày 8-9/8/2003, tại phòng thi số 01 với 4 môn thi là Văn, Toán, Lý, Hóa và được tốt nghiệp, cấp bằng theo quy định.

Thế nhưng, một điều khá bất ngờ là năm 2003 mới thi tốt nghiệp Bổ túc THCS nhưng ông Chúc lại nhập học lớp 10B1 hệ Bổ túc THPT tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Sông Công từ năm 2001(?)

Hồ sơ cũng cho thấy, quá trình học tập của ông Chúc thể hiện: năm học 2001-2002 học lớp 10B1; năm học 2002-2003 học lớp 11B1; năm học 2003-2004 học lớp 12B1. Đến ngày 02/06/2004, ông Chúc thi tốt nghiệp hệ Bổ túc THPT tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Sông Công.

Điều bất thường ở đây là ông Chúc chưa tốt nghiệp hệ Bổ túc THCS nhưng đã nhập học hệ Bổ túc THPT, nói cách khác là ông Chúc được vào học hệ Bổ túc THPT khi chưa tốt nghiệp hệ Bổ túc THCS.

Theo quy định của ngành giáo dục và đào tạo: “Ngay từ khi tuyển vào lớp 10, học viên phải có bằng tốt nghiệp trung học cơ sở hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp do Sở GD&ĐT cấp. Riêng đối với những cán bộ, các tổ chức xã hội, công chức nhà nước, chiến sỹ trong các lực lượng vũ trang, người lao động (từ 18 tuổi trở lên) bị mất hoặc bị thất lạc bằng hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp vì bất cứ lý do gì đều phải dự kỳ thi tốt nghiệp bổ túc trung học cơ sở ngay khi đang học lớp 10 để được cấp lại bằng…”.

Đối chiếu với quy định trên thì ông Chúc không đủ điều kiện để vào học lớp 10 hệ Bổ túc THPT tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Sông Công. Bởi lẽ năm 2001, ông Chúc chưa tốt nghiệp hệ Bổ túc THCS.

Nhiều điều cần làm rõ

Theo hồ sơ, năm 2003 ông Chúc được cấp bằng tốt nghiệp hệ Bổ túc THCS, năm 2004 được cấp bằng tốt nghiệp Bổ túc THPT. Việc 2 năm có 2 bằng tốt nghiệp là điều bất thường và không thể xảy ra. Không hiểu là suốt quá trình công tác của ông Chúc, các cơ quan có thẩm quyền xã Thành Công, huyện Phổ Yên có phát hiện ra bất thường này không?

Được biết, ngày 24/02/2020, Thị ủy Phổ Yên có Thông báo số 0929/TB-TU về việc giao ông Dương Văn Chúc - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch UBND xã phụ trách xã Thành Công. Đến ngày 27/02/2020, Chủ tịch UBND thị xã Phổ Yên ký Quyết định 853/QĐ-UBND về việc giao quyền Chủ tịch UBND xã Thành Công cho ông Dương Văn Chúc.

Trong bối cảnh rất nhiều người dân xã Thành Công có đơn tố cáo ông Dương Văn Chúc, thì việc giao quyền Chủ tịch UBND xã Thành Công có quá “vội vàng” không? Nhìn toàn diện hồ sơ của ông Chúc cho thấy có quá nhiều bí ẩn cần làm rõ và sự thật đằng sau bức màn bí ẩn về con đường học tập và thăng tiến của ông Chúc ra sao? Có hay không việc ông Chúc gian dối bằng cấp? Câu trả lời đó xin dành cho Thị ủy, UBND thị xã Phổ Yên.

Nhà báo và Công luận sẽ tiếp tục thông tin.

Văn Thành Nhân

Tin khác

Tiên Lãng (Hải Phòng): Bất cập trong việc quản lý và sử dụng SVĐ huyện sau 16 năm 'xã hội hóa'?

Tiên Lãng (Hải Phòng): Bất cập trong việc quản lý và sử dụng SVĐ huyện sau 16 năm 'xã hội hóa'?

(CLO) Ngày 31/7/2008, Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Tiên Lãng, Thành phố Hải phòng đã ban hành Quyết định số 1214/QĐ-UBND về việc cho thuê các ki ốt khán đài sân vận động huyện... Tuy nhiên, sau 16 năm thực hiện chính sách “xã hội hóa”, vẫn còn một số bất cập cần được làm rõ và khắc phục.

Điều tra
Kon Tum: Vì sao doanh thu của Công ty TNHH MTV Lâm Kim Gia Lai 'nhảy múa' theo từng gói thầu?

Kon Tum: Vì sao doanh thu của Công ty TNHH MTV Lâm Kim Gia Lai 'nhảy múa' theo từng gói thầu?

(CLO) Ở mỗi gói thầu tham dự khác nhau, Công ty TNHH MTV Lâm Kim Gia Lai lại thể hiện một hồ sơ năng lực với doanh thu khác nhau?

Điều tra
Thu hồi quyết định cấp giấy chứng nhận thương binh

Thu hồi quyết định cấp giấy chứng nhận thương binh

(CLO) Ngay sau phản ánh của báo Nhà báo & Công luận, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đã ban hành quyết định thu hồi Quyết định cấp giấy chứng nhận thương binh và trợ cấp, phụ cấp hàng tháng đối với ông Nguyễn Văn Nam.

Điều tra
Doanh nghiệp 'quen mặt' và những gói thầu trúng “sát giá” tại BQLDA đầu tư xây dựng quận Bắc Từ Liêm?

Doanh nghiệp 'quen mặt' và những gói thầu trúng “sát giá” tại BQLDA đầu tư xây dựng quận Bắc Từ Liêm?

(CLO) Thời gian gần đây, ông Nguyễn Minh An - Giám đốc BQLDA đầu tư xây dựng quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội đã ký hàng loạt gói thầu có tổng trị giá lên đến hàng trăm tỉ đồng.

Điều tra
Quán bar Aplus ngang nhiên kinh doanh 'bóng cười'?

Quán bar Aplus ngang nhiên kinh doanh "bóng cười"?

(CLO) Mặc dù từng bị xử phạt do kinh doanh quá giờ quy định, thế nhưng quán bar Aplus có địa chỉ tại số 78 Yên Phụ, phường Nguyễn Trung Trực (quận Ba Đình, Hà Nội) không những không tuân thủ theo các quy định của pháp luật mà còn tiếp tục tái diễn, ngang nhiên kinh doanh “bóng cười”….

Điều tra