(Congluan.vn) - Với việc được thi đấu trên sân nhà và phải gặp một đối thủ kém xa mình về đẳng cấp, không khó để Real kiếm điểm trước “chú lùn” Levante.
Trước đó 1 ngày, đối thủ cạnh tranh trực tiếp với Real là Barcelona đã trắng tay trên sân của Valladolid, Điều này càng làm khao khát chiến thắng của các cầu thủ chủ nhà tăng lên cao.
Ngay sau tiếng còi khai cuộc, các cầu thủ áo trắng lập tức tràn lên tấn công và nhanh chóng thu về kết quả.
Phút 11, từ quả phạt góc bên cánh trái, Ronaldo bật cao đánh đầu hạ gục thủ thành Navas mở tỉ số cho đội chủ nhà.
Nếu như ở lượt đi Levante gây khó khăn cho Real bao nhiêu thì lượt về họ lại “bạc nhược” bấy nhiêu khi đoàn quân của HLV Joaquin Caparros chỉ biết lui về phòng ngự, chứ không có tình huống tấn công có nét nào.
Bàn thắng thứ 24 cho CR7 (Hơn Costa 3 bàn) trong cuộc đua Vua pha lưới
Nếu tận dụng tốt cơ hội, hiệp 1 không chỉ kết thúc với tỉ số 1-0 cho Real. Nhưng các Madridista cũng không phải chờ đời lâu để ăn mừng bàn thắng thứ 2.
Phút 49, nhận bóng từ CR7, Marcelo thoát xuống dùng kỹ thuật loại bỏ hậu vệ đối phương trước khi tung cú dứt điểm chuẩn xác nâng tỉ số lên 2-0.
Khó khăn chưa dừng lại với đội khách khi David Navarro nhận thẻ đỏ trực tiếp vì có hành vi vào bóng thô bạo với Ronaldo.
Đến phút 81, Nikos bên phía Levante lóng ngóng đưa bóng về lưới nhà ấn định chiến thắng 3 sao cho Bầy kền kền trắng.
Real đang tách Top trước Barca và Atletico
Với thắng lợi này, Real đã bức lên trong cuộc đua tới chức vô địch khi hơn đại kình địch Barca tới 4 điểm và đối thủ cùng thành phố là Atletico 3 điểm.
Cầu thủ ghi bàn:
Ronaldo (11'), Marcelo (49'), Karabelas (phản lưới 81’)
Đội hình ra sân:
Real: Lopez, Varane, Carvajal, Sergio Ramos, Marcelo, Alonso, Di Maria, Modric, Bale, Ronaldo, Benzema.
Levante: Navas, Loukas Vyntra, Navarro, Juanfran, Karabelas, Pedro Lopez, Sergio Pinto, Pallardo, Sissoko, Ivanschitz, David Barral.
Kết quả một số trận đấu đáng chú ý khác:
Espanyol 3-1 Elche
Almeria 1-3 Sevilla
Liêm Minh – Lê Thành