Siêu trộm 60 tuổi ăn cắp viên kim cương trị giá 4,2 triệu bảng Anh trong nháy mắt

Thứ sáu, 30/07/2021 10:23 AM - 0 Trả lời

(CLO) Bà Lulu Lakatos, người đóng giả là chuyên gia định giá đá quý tại cửa hàng đồ trang sức kim cương cao cấp hàng đầu của Anh, vừa lãnh án 5,5 năm tù giam.

Lulu Lakatos trên CCTV vào năm 2016 tại khách sạn Cricklewood Lodge, London. (Nguồn: Metropolitan Police/PA).

Lulu Lakatos trên CCTV vào năm 2016 tại khách sạn Cricklewood Lodge, London. (Nguồn: Metropolitan Police/PA).

Một người đàn bà lớn tuổi đã bị kết tội và chịu án 5,5 năm tù giam vì ăn cắp viên kim cương trị giá 4,2 triệu bảng Anh, đổi chúng bằng những viên sỏi trong một âm mưu giống như một bộ phim trộm cắp của Hollywood.

Bà Lulu Lakatos, 60 tuổi, đóng giả là chuyên gia đá quý tên “Anna” đã đến hãng trang sức xa xỉ Boodles ở Mayfair, London vào tháng 3/2016 để định giá những viên đá quý này thay cho những người mua được cho là giàu có của Nga.

Các công tố viên cho biết đây là vụ trộm có giá trị cao nhất từng được thực hiện ở Anh.

Bảy viên kim cương, trong đó có một viên trị giá 2,2 triệu bảng Anh được đặt trong một chiếc ví có khóa và được giữ trong kho tiền của cửa hàng New Bond Street cho đến khi tiền được chuyển.

Nhưng cảnh quay CCTV từ phòng trưng bày ở tầng hầm của công ty gia đình đã ghi lại khoảnh khắc chiếc ví được cho vào túi xách của bà Lakatos và được chuyển thành một bản sao chỉ trong vài giây bằng cách sử dụng “bàn tay khéo léo”.

Ông Nicholas Wainwright, Chủ tịch tập đoàn thiết kế trang sức và trang sức cao cấp tư nhân Boodles, đã rời đi một thời gian ngắn để nói chuyện qua điện thoại với một người mua người Nga tên là “Alexander”, người mà ông đã gặp trong bữa trưa tại khách sạn Metropole, Monaco.

Chuyên gia kim cương của tập đoàn, bà Emma Barton đã đưa ra nghi ngờ nhưng những viên kim cương được cho là được cất giấu trong một ngăn ẩn nên không thể tìm thấy trong túi xách của siêu trộm Lakatos.

Bà này rời khỏi cửa hàng trước khi chuyển những viên đá quý vào túi xách của một phụ nữ không rõ danh tính, và băng nhóm tội phạm quốc tế đã bỏ trốn khỏi Vương quốc Anh đến Pháp trong vòng chưa đầy 3 giờ đồng hồ sau.

Khi chiếc ví trong két sắt của Boodles được mở vào ngày hôm sau, bên trong chỉ chứa 7 viên sỏi nhỏ. Những viên kim cương đã không bao giờ được tìm lại.

Bà Lakatos khai rằng Anna thực chất là em gái quá cố của bà, tên Liliana Lakatos, người đã thú nhận sử dụng hộ chiếu trước đó để phạm tội vài tháng trước khi cô chết trong một vụ tai nạn ô tô ở Romania khi mới 49 tuổi vào tháng 10/2019.

Liliana Lakatos bị truy nã ở Thụy Sĩ vì một âm mưu gần như giống hệt khi một phong bì chứa 400.000 Euro đã được đổi lấy một bản sao chứa đầy giấy.

Nhưng hôm 28/7 vừa qua, Lulu Lakatos đã bị kết tội tại tòa án Southwark về âm mưu ăn cắp vào hoặc trước ngày 10/3/2016.

Lakatos sinh ra ở Romania, đến từ Saint-Brieuc, Brittany, có 3 tiền án về tội trộm cắp ở Pháp. Bà đến London một ngày trước vụ trộm và được nhìn thấy trên CCTV cùng với Georgeta Danila, 53 tuổi, vào khách sạn Cricklewood Lodge, London, trước khi thực hiện chuyến đi do thám tới Boodles cùng với Christophe Stankovic và Mickael Jovanovic.

Danila đợi trong quán rượu Willow Walk, ở khu vực Victoria, London, với một bộ quần áo đã tráo đổi cho Lakatos, người đã đến Boodles cải trang trong một chiếc áo khoác dài tối màu, mũ có vành và khăn quàng cổ dài.

Wainwright hộ tống cô xuống cầu thang xoắn ốc bằng kính vào phòng họp với Barton, nơi Lakatos xem xét và cân những viên kim cương.

Wainwright cho biết anh đã soi xét kỹ càng khi bà ấy bọc từng viên kim cương trong giấy lụa cắt sẵn và đặt chúng bên trong những chiếc hộp mờ đục, được cho vào một chiếc túi giống chiếc ví có khóa kéo được khóa kín.

Nhưng Barton cho biết Anna đã cất chiếc ví đã khóa vào túi xách của mình khi Wainwright lên lầu để nhận cuộc gọi từ “Alexander”.

Sau khi rời khỏi cửa hàng, Lakatos đã chuyển những viên kim cương vào túi của một trong hai phụ nữ trẻ không rõ danh tính trước khi vứt bỏ lớp cải trang của bà và rời London đến Pháp trên hãng hàng không Eurostar cùng với Danila.

Stankovic và Jovanovic rời đi cùng hai người phụ nữ trẻ hơn trong một chiếc xe hơi thuê qua đường hầm Channel. Cả hai người đàn ông đã bị bỏ tù 3 năm 8 tháng sau khi nhận tội âm mưu ăn cắp, trong khi Danila được tuyên bố trắng án sau khi nói với bồi thẩm đoàn rằng cô không biết mình có liên quan đến tội ác.

Sơn Tùng

Tin khác

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Sáu (26/4) cho biết ông sẽ tham gia tranh luận với ông Donald Trump, đối thủ Đảng Cộng hòa của ông trong cuộc bầu cử vào tháng 11.

Thế giới 24h
Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

(CLO) Hàng triệu người khắp Nam Á và Đông Nam Á tiếp tục phải chịu cái nóng gay gắt trong những ngày cuối tuần này.

Thế giới 24h
Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

(CLO) Triều Tiên hôm thứ Bảy (27/4) cáo buộc Mỹ chính trị hóa nhân quyền ở quốc gia Đông Á này, tố cáo cái mà họ gọi là âm mưu và khiêu khích chính trị.

Thế giới 24h
New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

(CLO) Các công tố viên New York hôm thứ Sáu (26/4) cho biết họ đã trả lại cho Campuchia và Indonesia 30 cổ vật bị cướp, bán hoặc chuyển nhượng trái phép bởi các mạng lưới ở Mỹ.

Thế giới 24h
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.

Thế giới 24h