'Lật mặt 7' của Lý Hải đạt doanh thu khủng sau 3 ngày chiếu
(CLO) Tính tới sáng 29/3, bộ phim "Lật mặt 7: Một điều ước" của đạo diễn Lý Hải đã thu về hơn 100 tỉ đồng, phá kỉ lục của các phần phim cùng tên của anh làm trước đó.
Theo dõi báo trên:
Nếu như ở phần 1, Long là nhân vật gây nhiều tranh cãi khi ban đầu tỏ ra là người thấu đáo, nhìn xa trông rộng nhưng càng về sau lại càng ỡm ờ khiến khán giả nóng mặt. Dù thích Nam (Phương Oanh) nhưng vẫn nghe lời mẹ hẹn hò với Kỳ Duyên (Nam Anh) và không đủ tự tin để bày tỏ tình cảm.
Hơn nữa, Long còn gây thất vọng khi những tập cuối phần 1 anh đã không thể mạnh mẽ bảo vệ cho người con gái mình yêu khi cô bị vu khống. Việc anh làm chỉ là chuyển tiền nhờ em trai đưa cho Nam để trả nợ, âm thầm nhờ bạn thân mời Nam sang công ty bạn làm việc để né bão táp. Đặc biệt, là câu thoại “Đây là mẹ anh” đã khiến Long mất hoàn toàn niềm tin từ Nam.
Nếu so với cậu em trai, nhân vật của Mạnh Trường vẫn còn phải học theo Huy (Anh Vũ) dài dài vì Huy kiên quyết hơn hẳn anh mình trong tình yêu. Anh dứt khoát đòi mẹ phải cho cưới Thy (Thu Quỳnh) để chịu trách nhiệm với cái thai trong bụng cô. Còn Long, đứng giữa cuộc đôi co giữa mẹ và người yêu, anh chỉ biết né tránh đụng độ trực tiếp và thoái thác sự chất vấn từ Nam.
Sang phần 2, Long đã có nhiều thay đổi bất ngờ khi trở nên là người quyết đoán, không còn ỡm ờ trong hành vi và suy nghĩ. Khi Thiên Nga (Việt Hoa) đặt điều nói xấu Nam anh sẵn sàng chặn lại. Đến tập 6, khán giả thực sự hả hê khi nghe Long tuyên bố: “Cho dù vợ anh có là ai đi chăng nữa, cũng không phải là em đâu” khiến Nga chết đứng.
Trước đó, Thiên Nga là vợ sắp cưới của Long và cả hai đã chuẩn bị sửa sang lại căn nhà mới. Thông qua bác sĩ, anh biết được cô đã trút thuốc mê quá liều cho bà nội khiến bà Dần phải vào viện. Lúc này, Long đã không thể tha thứ cho Nga, anh kiên quyết: “Bà nội chỉ có một, không ai có thể thay thế bà” mặc cho bà Dần giảng hòa giữa hai người.
Bộ phim dự kiến lên đến 100 tập cho cả hai phần nhưng phần 1 đã chiếm đến 71 tập khiến nhiều chi tiết bị bôi ra dài dòng. Chẳng hạn như chuyện mất vàng của bà Dần dùng dằng tới vài tập. Rồi vài chục tập trôi qua mà bụng Khánh Thy vẫn phẳng lỳ. Rất nhiều hình ảnh từ quá khứ về tuổi thơ của Nam được lặp đi lặp lại, trong khi nhiều mối quan hệ không được làm rõ, hoặc bối cảnh cực kỳ mù mờ.
Ngược lại, dù phần 2 của “Hương vị tình thân” mới chỉ qua vài tập nhưng khán giả cũng có thể nhận thấy rõ nhịp độ câu chuyện được đẩy nhanh như thế nào. Chỉ từ tập 5 tới tập 6, Nga đã rơi mặt nạ, hiện nguyên hình là cô gái lắm mưu mô, có mục đích lấy lòng nhà Long để bước chân vào cửa hào môn và bị anh phũ không thương tiếc.
Phần 2, Nam mạnh mẽ, tự tin và dứt khoát hơn nhiều khiến khán giả cũng vui thay cho Nam. Vì không muốn đụng độ vợ sắp cưới của Long, Nam liền rút khỏi dự án sửa nhà cho Long, còn tự giễu mình là không muốn biến thành “thứ rất hãm như người yêu cũ”. Khi bị Thiên Nga giở trò, Nam thẳng tay chỉ mặt cảnh cáo khiến cô nàng cũng phải dè chừng. Từ ngoại hình tới tính cách, Nam có sự thay đổi đột phá theo chiều hướng tích cực.
Mặt khác, áp lực của đạo diễn Nguyễn Danh Dũng ở phần thứ 2 là sẽ phải gói gọn những mâu thuẫn giăng ra trước đó trong vòng không đầy 30 tập. Ngoài tuyến chính Nam- Long, các mối quan hệ khác như tình thân giữa Nam và bố đẻ là ông Sinh (Võ Hoài Nam), sự rạn nứt ngầm của cặp Huy- Thy, sự thật về người đàn ông trong quá khứ của bà Sa hay tìm đường dây phát triển hợp lý cho Diệp và kiếm cớ để bà Bích hoàn lương. Vì vậy, khán giả hoàn toàn có thể tin phần 2 “Hương vị tình thân” nhanh, gọn và hấp dẫn hơn phần 1.
(CLO) Tính tới sáng 29/3, bộ phim "Lật mặt 7: Một điều ước" của đạo diễn Lý Hải đã thu về hơn 100 tỉ đồng, phá kỉ lục của các phần phim cùng tên của anh làm trước đó.
(CLO) Đêm chung kết cuộc thi Hoa hậu Môi trường thế giới (Miss Eco International 2024) đã khép lại với vị trí cao nhất thuộc về người đẹp Ukraine, trong khi đó đại diện đến từ Việt Nam trượt top 21.
(CLO) Điện ảnh Quân đội nhân dân (QĐND) tổ chức Tuần phim Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2024) từ ngày 3-6/5/2024 tại Rạp chiếu phim Điện ảnh QĐND (số 17 Lý Nam Đế, phường Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội).
(CLO) Bộ phim "Lật mặt 7: Một điều ước" của đạo diễn Lý Hải đã thu về 47,5 tỷ đồng sau hai ngày công chiếu. Doanh thu trên đã bao gồm tiền thu được từ suất chiếu sớm.
(CLO) Sáng 27/4, tại Hà Nội, cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam năm 2024 chính thức khởi động nhằm tìm kiếm gương mặt Đại sứ du lịch hội tụ nhan sắc, trí tuệ, tài năng và bản lĩnh, góp phần quảng bá đến bạn bè quốc tế hình ảnh một Việt Nam hiện đại, năng động và không ngừng phát triển cùng với những cảnh quan du lịch tuyệt đẹp được thiên nhiên ban tặng.