(CLO) Đất trong khu vực lòng hồ Yên Mỹ, thuộc địa bàn xã Thanh Kỳ, huyện Như Thanh được người dân đào hố, be bờ để làm chỗ tập kết bã sắn đang là mối đe doạ tới nguồn nước sinh hoạt của người dân ở lưu vực hồ Yên Mỹ.
Theo người dân gần đấy cho biết, trong nhiều ngày qua, mùi hôi thối nồng nặc bốc ra từ khu vực tập kết bã sắn của hộ gia đình có tên là Nam X., thuộc địa bàn thôn Thanh Chung, xã Thanh Kỳ, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hoá đang gây bức xúc trong dư luận địa phương.
Hình thành sự việc trên xuất phát từ hộ gia đình ông Nam X. đã đào thành hố có chiều rộng chừng 400 - 500 m2, với chiều cao khoảng chừng 3 - 4m2 và quây bạt, vận chuyển lượng bã sắn từ nơi khác về tập kết tại khu vực đất ngập thuộc địa giới lòng hồ Yên Mỹ.
Theo quan sát, điểm tập kết bã sắn nằm ngay trong phạm vi vùng ngập trũng của lòng hồ hồ Yên Mỹ. “Nếu mưa to, vỡ tràn ra ngoài lòng hồ Yên Mỹ thì rất nguy hiểm cho người dân ở gần khu vực vực khi đang sử dụng nước sinh hoạt lấy lên từ lòng hồ Yên Mỹ” - một người dân cho biết.
Sau khi sự việc tập kết cả trăm tấn bã sắn đang bốc mùi hôi thối tại đây bị người dân tố giác, cơ quan Công an đã vào cuộc, yêu cầu chủ hộ di dời số bã sắn khỏi khu vực trên.
Chiều 22/12, ông Nguyễn Trọng Viện, Chủ tịch UBND xã Thanh Kỳ, huyện Như Thanh cho biết, ngày hôm qua (21/12), lực lượng chức năng đã lập biên bản và yêu cầu hộ gia đình vận chuyển toàn bộ số bã sắn trên đi, trả lại mặt bằng.
(CLO) Ở độ tuổi 97 nhưng cụ Cao Xuân Thọ (xã Hoằng Giang, huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa) vẫn hừng hực khí thế khi kể lại những ngày tham gia phá bom, phục vụ chiến dịch Điện Biên Phủ năm xưa.
(CLO) 120 giàn pháo hoa được lực lượng chức năng thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hoá lắp đặt trước bờ biển đối diện sân khấu Quảng trường biển Sầm Sơn để chuẩn bị cho Lễ hội du lịch biển năm 2024.
(CLO) Thông tin được lãnh đạo Ủy ban nhân dân thị xã Quảng Yên xác nhận, sau khi lực lượng chức năng địa phương này đã tìm được thi thể thứ 4 của vụ tai nạn vào hồi 8 giờ 10 phút ngày 27/4.