(CLO) Thị trấn Bondie (California, Mỹ) được bảo tồn rất tốt với 110 ngôi nhà trong tình trạng nguyên vẹn. Du khách tới đây được phép dẫn chó theo nhưng không được cho chúng vào bất kỳ ngôi nhà nào.
Bodie thu hút du khách bởi vẻ ma mị, hoang tàn qua thời gian, sau khi người dân lần lượt rời bỏ nơi này từ 79 năm trước.
Ở thời kỳ hoàng kim, Bondie là trung tâm khai thác vàng với hơn 1.000 người sinh sống và khoảng 250 tòa nhà được xây dựng. Ngoài ra, nơi này cũng là một thị trấn miền Tây đầy rẫy nguy hiểm, nhiều tệ nạn như ma túy, nhà thổ, cờ bạc...
Khi ấy, hầu như mỗi ngày đều có một vụ nổ súng. Kinh doanh nhà xác ở đây có thể xem như loại hình dịch vụ đông khách thứ hai, sau các quán rượu. Tuy nhiên, từ năm 1861, tình hình khai thác mỏ suy giảm nặng nề. Đến năm 1942, thị trấn hoàn toàn bị bỏ hoang. 20 năm sau, nơi này trở thành "công viên lịch sử tiểu bang".
Đáng chú ý, có nhiều người đồn đại về "lời nguyền Bondie". Truyền thuyết kể lại nếu lấy bất cứ thứ gì từ Bondie, bạn sẽ gặp xui xẻo. Do đó, trạm kiểm lâm địa phương vẫn thường nhận được đồ đạc trả lại từ du khách kèm thư xin lỗi.
Nhờ có chính sách bảo tồn tốt, Bondie trở thành điểm tham quan hấp dẫn du khách hiếu kỳ.
Trong số những du khách đặc biệt của thị trấn bỏ hoang này có nhiếp ảnh gia Dennis Ariza. Khoảng một thập kỷ trước, anh tới đây cùng một người bạn và lập tức bị thu hút bởi vẻ ma mị, hoang tàn của Bodie. Từ đó tới nay, mỗi năm, Dennis quay lại thị trấn này ít nhất một lần.
"Lần đầu đến đây, tôi có cảm giác người dân đã bị người ngoài hành tinh bắt cóc. Họ dọn đồ ngay sau bữa tối. Thức ăn còn vương trên bàn và bếp", Dennis nói.
Nhiếp ảnh gia cũng cho biết, điều khiến ông bị mê hoặc là trải nghiệm mới mẻ mỗi lần tới đây. Ông luôn tìm thấy điều mà trước kia chưa từng thấy mỗi lần quay lại.
Đó là các cửa hàng tạp hóa mà ở đó, ông có thể tìm thấy những lon đồ hộp chưa mở hay túi cà phê đã quá hạn sử dụng. Tiệm cắt tóc và phòng khám cũng đem đến sự ma mị cho bức ảnh của ông.
"Khi thị trấn đóng cửa, 6 người dân vẫn quyết ở lại. 5 người đã chết trong những hoàn cảnh kỳ lạ", Dennis chia sẻ.
(CLO) Lò cao kháng chiến Hải Vân nằm trong một hang núi (ở thị trấn Bến Sung, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hoá). Hơn 70 năm về trước, nơi đây là địa điểm sản xuất ra hàng trăm tấn gang, phục vụ cuộc kháng chiến chống Pháp. Đến nay, những dấu tích còn lại trong hang đã thu hút nhiều người dân, du khách đến tham quan, tìm hiểu.
(CLO) Vào đầu tháng 5, những cây hoa bằng lăng trên các con phố tại Hà Nội lại đua nhau bung nở khoe sắc tím rực rỡ, mang lại vẻ đẹp nên thơ cho Thủ đô vào những ngày đầu mùa Hè.
(CLO) Ngày 4/5, Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc Gia Việt Nam đã tổ chức Tọa đàm chuyên đề “Lịch sử dưới góc nhìn của thế hệ trẻ” hướng tới kỉ niệm 70 năm Chiến Thắng Điện Biên Phủ và nâng cao vai trò của thanh – thiếu niên trong sáng tạo nghệ thuật.
(CLO) Triển lãm “Chiến dịch Điện Biên Phủ - Quyết định lịch sử” vừa được tổ chức vào chiều ngày 4/5 tại Nhà triển lãm số 45 Tràng Tiền (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội), nhằm giới thiệu đến độc giả Thủ đô về các sự kiện, dấu mốc, diễn biến quan trọng của Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra từ ngày 13/3/1954 đến ngày 7/5/1954...
(CLO) Tối 3/5, tại Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương (Hà Nội), hai bộ phim tài liệu “Hồi ức Điện Biên” và “Những người lính già” đã được chiếu mở màn khai mạc “Những ngày phim tài liệu Điện Biên Phủ”.