(CLO) Thủ tướng Anh Boris Johnson tiếp tục phải đối mặt với thêm nhiều sức ép chính trị vào thứ Ba (5/7), sau khi Bộ trưởng Tài chính Rishi Sunak và Bộ trưởng Y tế Sajid Javid cùng đột ngột từ chức.
Hai Bộ trưởng Rishi Sunak và Sajid Javid đã gửi thư từ chức cho Thủ tướng Johnson chỉ cách nhau trong vòng vài phút. Ngay sau đó, ông Johnson đã nhanh chóng bổ nhiệm cựu doanh nhân và bộ trưởng giáo dục hiện tại, Nadhim Zahawi, làm bộ trưởng tài chính mới của mình. Trong khi đó, Steve Barclay, một quan chức cấp cao trong chính quyền của ông Johnson, đã được chuyển sang phụ trách Bộ Y tế nước này.
Cho đến nay, đây là hai bộ trưởng duy nhất trong nhóm nội các hàng đầu của Thủ tướng Anh Johnson từ chức. Ngoài ra, còn 4 nhà lập pháp khác đã từ bỏ vai trò trong chính phủ. Chưa hết, còn một đặc phái viên thương mại cũng xin nghỉ việc và một phó chủ tịch Đảng Bảo thủ từ chức trực tiếp trên truyền hình.
Việc từ chức diễn ra sau khi ông Johnson đã phải đứng dưới sức ép chính trị to lớn ngay từ trong Đảng Bảo thủ của mình trong nhiều tháng qua, khi bị cáo buộc liên quan đến một loạt bê bối và mắc sai lầm.
Việc từ chức được đưa ra chỉ vài phút sau khi ông Johnson lên truyền hình xin lỗi vì đã bổ nhiệm nhà lập pháp Christopher Pincher vào một vai trò liên quan đến việc cung cấp dịch vụ mục vụ trong Đảng Bảo thủ, biểu hiện công khai mới nhất của ông về những sai lầm của mình.
Đặc biệt, hồi đầu tháng 6 vừa qua, các nhà lập pháp trong Đảng Bảo thủ đã tiến hành cuộc bỏ phiếu tín nhiệm đối với ông Johnson, nhưng đã không thành công trong việc phế truất vị trí lãnh đạo đảng và thủ tướng của ông.
Dù đã vượt qua cuộc bỏ phiếu tín nhiệm, nhưng ông Johnson được khẳng định sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong khoảng thời gian còn lại nhiệm kỳ thủ tướng Anh của mình. Và việc 2 bộ trưởng và một số quan chức cấp cao khác vừa đột ngột từ chức sẽ càng tạo ra nhiều sức ép đối với ông.
(CLO) Trung Quốc đã phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18 vào ngày 25/4, đưa 3 phi hành gia lên trạm vũ trụ Thiên Cung. Đây là một phần trong chương trình vũ trụ tham vọng của Trung Quốc, với mục tiêu đưa người lên Mặt trăng vào năm 2030.