Từ quý bà bán rượu, thuốc lá thành nhà thơ sầu muộn

Thứ sáu, 03/04/2015 09:54 AM - 0 Trả lời

Từ quý bà bán rượu, thuốc lá thành nhà thơ sầu muộn

(Congluan.vn)-  15 năm với nghề bán thuốc lá, rượu… dọc các cung đường cạnh công viên Tao Đàn đã khởi hứng những bài thơ về “Khói thuốc”, về “ Kiếp hoa”...

Báo Công luận 

Không chức phận ngoài xã hội, bình dị như hầu hết quý bà nội trợ khác. Nhưng chị Liên Hoa hạnh phúc khi đưa được quãng đời đằng đẵng của mình cùng những hệ lụy chung quanh vào chất thơ ngọt ngào, đắng chát qua tập thơ Tâm Cảnh.

Tâm cảnh, tập thơ của chị Liên Hoa vừa được NXB Trẻ phát hành. Xuyên xuyết tập thơ là những lời thủ thỉ thấm đẫm tình người, tình đời của một cựu nữ sinh trường Đồng Khánh. Theo gia đình vào Sài Gòn sinh sống những năm 80, chị Liên Hoa gắn bó gần 15 năm với nghề bán thuốc lá, rượu… dọc các cung đường cạnh công viên Tao Đàn. Cũng tại nơi đong đầy kỷ niệm này, chị Liên Hoa đã có những góc nhìn về “Khói thuốc”, về “ Kiếp hoa” với những câu thơ chắt cạn đáy lòng: “Rẻ hay mắc kiếm hoa đùa/ Sắc hoa dần cạn một mùa tan hoang”…

Ở đề tài khác như “hai bờ” nỗi nhớ khi con du học nơi trời Tây, chị Liên Hòa thủ thỉ những chiêm nghiệm, phát hiện riêng: “Bên này thương bên kia / Khi mẹ ngủ con thức/ Khi mẹ thức con ngủ/Năm canh lòng ủ rũ/ Mái ấm ở hai bờ”. Sinh con ra trong bao khó nhọc, hạnh phúc và quý con như núi vàng, cha mẹ không ngại vất vả nuôi con và chỉ ước mong: “Con ơi, hãy sống làm sao/ Để cha mẹ mãi ngẩng cao nhìn trời”.

Khi làm “nội tướng”, Liên Hoa lại trải lòng: “Em không tốt như anh từng mơ ước/ Không thập toàn như con cái đợi mong / Em chỉ biết nồi cơm cùng ông Táo/ Biết thêu thùa, may áo mới cho con /… Để làm người phụ nữ đẹp đơn sơ… (Vui lòng).

Báo Công luận 

Thơ Liên Hoa buồn, đúng chất giọng của người con xứ Huế. Nhưng đâu đó ta cũng bắt gặp được niềm vui, sự tự hào nho nhỏ khi về già của một người phụ nữ: “Dung nhan hừng sáng rủ rê đi rồi/ Ta tô lại chút sắc đời/ Dù xuân hết trẻ vẫn mời ngày vui / Ta trồng thêm một nụ cười vị tha / Bình an và đẹp đẽ già đó đây” (Đẹp đẽ già).

Tâm Cảnh là tác phẩm duy nhất của Liên Hoa. Chị sinh năm 1957 tại thành phố Huế. Những tiếng lòng nặng – nhẹ, xưa – nay của người nội trợ làm thơ cứ cuốn hút tôi đọc cho tới những bài thơ cuối cùng. Tôi rất tâm đắc, đồng điệu với lời giới thiệu “Và chắc rằng dư âm sẽ còn đọng lại trong lòng của bạn sau khi đọc. Vì biết đâu ai đó cũng thấy cái tâm, cái cảnh của mình trong Tâm Cảnh của Liên Hoa” ( lời của Diệu Tâm).

Làm thơ chỉ để trải lòng, thủ thỉ với mình với đời. Vì thế toàn bộ tiền thu được từ việc phát hành tập thơ Tâm Cảnh, chị Liên Hoa sẽ ủng hỗ cho các tổ chức từ thiện uy tín với mong muốn chia sẻ với những hoàn cảnh khó khăn.

BÍCH PHƯỢNG – THƯỜNG AN

Tin khác

Hơn 60 đội tham gia Giải Đua ghe Ngo tỉnh Sóc Trăng năm 2024

Hơn 60 đội tham gia Giải Đua ghe Ngo tỉnh Sóc Trăng năm 2024

(CLO) Giải Đua ghe Ngo năm 2024 được tổ chức với quy mô vùng, quy tụ từ 60 đến 65 đội trong và ngoài tỉnh tham gia tranh tài.

Đời sống văn hóa
Đặc sắc chương trình nghệ thuật đặc biệt 'Từ mùa hè Điện Biên đến mùa thu Hà Nội'

Đặc sắc chương trình nghệ thuật đặc biệt "Từ mùa hè Điện Biên đến mùa thu Hà Nội"

(CLO) Tối 2/5, tại Cung Văn hóa lao động hữu nghị Việt - Xô (Hà Nội), Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội tổ chức chương trình chính luận nghệ thuật đặc biệt "Từ mùa hè Điện Biên đến mùa thu Hà Nội" - là một trong các hoạt động giàu ý nghĩa chào mừng 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024).

Đời sống văn hóa
Vòng bán kết cuộc thi “Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2024” tổ chức tại Sa Pa

Vòng bán kết cuộc thi “Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2024” tổ chức tại Sa Pa

(CLO) Bà Giàng Thị Dung, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai vừa ký công văn gửi Bộ Văn hóa - Thể thao - Du lịch, đồng ý cho phép tổ chức vòng bán kết Cuộc thi “Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2024”.

Đời sống văn hóa
Nghề cói Kim Sơn là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Nghề cói Kim Sơn là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

(CLO) Nghề chế biến cói đã có từ lâu và là nghề gắn liền với cây lúa, đánh bắt thủy, hải sản để nuôi sống người dân Kim Sơn.

Đời sống văn hóa
Bắc Ninh đón khoảng 65.000 lượt du khách trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Bắc Ninh đón khoảng 65.000 lượt du khách trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(CLO) Theo báo cáo của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bắc Ninh, trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5, lượng khách đến Bắc Ninh ước đạt 65.000 lượt, tăng 8% so với cùng kỳ năm 2023; doanh thu du lịch đạt 45 tỷ đồng.

Đời sống văn hóa