Sau bộ phim nổi tiếng “Ngã ba Đồng Lộc” của đạo diễn Lưu Trọng Ninh, vở kịch “Khoảng trời con gái” của tác giả Nguyễn Sĩ Đại, là tác phẩm sân khấu đầu tiên dàn dựng về 10 cô gái thanh niên xung phong đã đi vào huyền thoại. “Khoảng trời con gái” là tấm lòng tri ân của tác giả kịch bản, nhà thơ, nhà báo Nguyễn Sĩ Đại, người con của quê hương Can Lộc, Hà Tĩnh.
Tác giả Nguyễn Sĩ Đại chia sẻ về vở kịch "Khoảng trời con gái" tại buổi gặp mặt báo chí.
Đây là đề tài ấp ủ trong nhiều năm của tác giả Nguyễn Sĩ Đại, là tình yêu đặc biệt đối với quê hương Hà Tĩnh nói chung, với Can Lộc nói riêng. Ông cũng là người từng đội bom đạn ở quê mình thập kỷ 60, từng sống với Tổng đội TNXP 55, là chiến sĩ quân đội nên có thể nói đây là đề tài có gắn bó máu thịt đối với ông.
Theo chia sẻ của nhà thơ Nguyễn Sĩ Đại, ngày ông còn là một thiếu niên 13, 14 tuổi, nhà thơ đã được gặp 10 cô gái thanh niên xung phong. Bởi nơi các cô đóng quân chính là quê ông. Vì thế, trong tâm trí ông, hình ảnh của các nữ thanh niên xung phong vừa gần gũi, vừa tươi trẻ, hồn nhiên. Mong muốn của ông là để thế hệ trẻ hôm nay có thể “nghe, thấy và cảm nhận” được những nỗi đau của chiến tranh, sự hy sinh anh dũng của 10 cô gái thanh niên xung phong, để từ nhận thức đến hành động, biết ơn và trân trọng xương máu của thế hệ đi trước cho nền hòa bình hôm nay.
Tác giả kịch bản, Tiến sĩ văn học Nguyễn Sĩ Đại chia sẻ thêm rằng, với thời lượng 105 phút, vở kịch kể về cuộc sống bình thường mà cao đẹp, chân thật nhất trong đời sống chiến đấu của các cô gái thanh niên xung phong tại Ngã ba Đồng Lộc như: Mối tình của chị Tần và anh Hồng; giọng hát và những ước mơ của chị Trần Thị Hường; tình chị em, tình đồng đội…Vở diễn đề cao sự bất tử - đó là sự hiến dâng cho Tổ quốc, cho tình yêu và những khát vọng cao đẹp.
Nói về ý nghĩa của cái tên “Khoảng trời con gái”, tác giả Nguyễn Sĩ Đại cho biết mình đã mượn tứ trong Bài thơ “Khoảng trời - Hố bom” của nhà thơ Lâm Vĩ Dạ. “Khi tôi đã đi qua những hố bom. Soi vào những vũng nước trong hố bom khi nghĩ về ước mơ, về lịch sử và quá khứ, tôi nghĩ về những khoảng trời trong mắt những cô gái được tươi xanh mãi và tôi mong hình ảnh này sẽ khiến mọi người luôn nhớ về họ”, tác giả Nguyễn Sĩ Đại chia sẻ. |
Kịch bản còn có một số phát hiện mới về tư liệu, được nhiều nghệ sĩ sân khấu đánh giá cao, nhất là ở các màn như cuộc gặp gỡ giữa Đại tướng Võ Nguyễn Giáp và các TNXP ở Ngã ba Đồng Lộc hay buổi chiều cuối cùng của 10 cô gái…
Đặc biệt là vở kịch được xây dựng theo hướng tích hợp để tận dụng có hiệu quả các thể loại nghệ thuật, phương tiện kỹ thuật hiện đại; dựa trên cơ sở phục hiện sự thật lịch sử một cách đầy đủ, trung thực nhất có thể, sử dụng thế mạnh của ngôn ngữ địa phương và những thủ pháp nghệ thuật hiệu quả tạo nên sự giản dị, xúc động.
Dự kiến, Chương trình biểu diễn nghệ thuật “Khoảng trời con gái” sẽ được công diễn vào đầu tháng 7/2018 tại khu di tích Ngã ba Đồng Lộc và Nhà Văn hóa tỉnh, do Nhà hát Dân ca Nghệ An dàn dựng biểu diễn phục vụ nhân dân TP Hà Tĩnh và huyện Can Lộc.
Cũng tại buổi gặp mặt, Tiến sĩ Nguyễn Văn Ngà, Viện trưởng Viện Nghiên cứu truyền thông văn hóa dân tộc cũng cho biết thêm: Sự kiện được tổ chức nhằm xây dựng một tác phẩm nghệ thuật có chất lượng cao về đề tài chiến tranh cách mạng; đem lại sự thụ hưởng văn hóa chất lượng cao cho nhân dân khu vực Ngã ba Đồng Lộc; đồng thời góp phần giáo dục truyền thống, thức dậy tinh thần anh hùng, lao động sáng tạo của thanh niên trong cuộc sống hiện đại. Song song với việc công diễn vở kịch, đơn vị tổ chức còn có nhiều hoạt động đền ơn đáp nghĩa thiết thực, tặng quà cho thân nhân 10 cô gái và các gia đình liệt sĩ đã hy sinh tại Ngã ba Đồng Lộc.
Hà Vân
Tác giả Nguyễn Sĩ Đại quê xã Phúc Lộc, huyện Can Lộc tỉnh Hà Tĩnh. Ông là Tiến sĩ văn học, nguyên phóng viên cao cấp Báo Nhân Dân, hiện là thành viên Hội đồng Thẩm định Truyền hình Nhân dân, Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội Nhà văn Hà Nội. Ông từng sống, chiến đấu trong những năm tháng bom đạn ác liệt ở Hà Tĩnh những năm 60 của thế kỷ trước cùng với Tổng đội Thanh niên xung phong 55. Viết về 10 cô gái thanh niên xung phong là đề tài ấp ủ nhiều năm của tác giả và cũng là cách ông thể hiện tình yêu với quê hương, đất nước. |