Cần Thơ:

Vợ ra đường bị xử phạt theo Chỉ thị 16, chủ hãng taxi to tiếng, xé biên bản vứt xuống đất

Chủ nhật, 25/07/2021 17:36 PM - 0 Trả lời

(CLO) Những ngày qua, mạng xã hội lan truyền đoạn clip người đàn ông to tiếng với Tổ công tác khi vợ bị xử phạt theo Chỉ thị 16. Ông này sau đó xé biên bản và "gửi lời" cho lãnh đạo phường rằng đừng gọi ông để xin quà cho người nghèo nữa.

Hình ảnh người đàn ông trong clip xé biên bản xử phạt vi phạm hành chính trước mặt Tổ công tác thuộc UBND phường Xuân Khánh (quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ) đang lan truyền trên mạng xã hội được cho là ông Hà Văn C. (thường trú tại phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều). Được biết, ông C. là chủ một hãng taxi lớn ở Cần Thơ.

Theo báo cáo UBND phường Xuân Khánh, sự việc xảy ra khoảng 9h ngày 23/7. Khi đó, Tổ tuần tra xử lý vi phạm hành chính của UBND phường Xuân Khánh thực hiện công tác kiểm tra các trường hợp ra đường không lý do chính đáng tại trước công viên Vincom Xuân Khánh.

Vợ ra đường bị xử phạt theo Chỉ thị 16, chủ hãng taxi to tiếng, xé biên bản vứt xuống đất

Vợ ra đường bị xử phạt theo Chỉ thị 16, chủ hãng taxi to tiếng, xé biên bản vứt xuống đất

Vào thời gian nêu trên, lực lượng làm nhiệm vụ đã dừng xe mô tô bà T.T.T.T (vợ ông Hà Văn C. – người đàn ông trong clip) và phát hiện bà T. ra đường nhưng không mang theo các loại giấy tờ như: Thẻ đại diện hộ dân mua hàng hóa thiết yếu, bản cam kết của cơ quan, đơn vị công tác… mà UBND quận Ninh Kiều đã thông báo trước đó.

Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản xử lý vi phạm hành chính đối với bà T., bản thân bà chấp nhận hành vi sai quy định của mình. Sau đó, bà T. đồng ý ký vào biên bản, nộp phạt với số tiền 2 triệu đồng rồi lên xe về nhà.

Đến khoảng 10h45 cùng ngày, ông Hà Văn C. – chồng bà T. mang theo biên bản xử phạt vi phạm hành chính, biên lai nộp tiền đến gặp Tổ công tác, thắc mắc về việc vợ ông bị xử phạt.

Sau nhiều lời qua tiếng lại, ông C. xé biên bản xử phạt hành chính, vứt xuống đất. Ông C. nói với Tổ công tác: “Các anh về nhắn với chủ tịch phường, từ này đừng gọi cho tôi xin quà ủng hộ người nghèo. Một năm tôi hỗ trợ 500 – 700 phần quà…”. Sau đó, ông C. lên xe bỏ đi.

Liên quan sự việc trên, ông Nguyễn Thái Bảo, Phó Chủ tịch UBND quận Ninh Kiều, cho biết: “Khi xảy ra vụ việc trên, UBND quận đã chỉ đạo Công an Quận, UBND phường Xuân Khánh phối hợp mời ông Cường lên làm việc. Tại buổi làm việc, ông Cường thừa nhận hành vi sai trái của mình, xin nhận lỗi về việc phát ngôn và xé biên bản".

Quận cũng đã giao cho các đơn vị chức năng thu thập thêm chứng cứ, quan điểm của quận là sai phạm tới đâu thì xử lý nghiêm tới đó, bất kỳ tổ chức, cá nhân nào sai phạm để đảm bảo việc thực hiện nghiêm Chỉ thị 16, góp phần thực hiện tốt công tác phòng chống dịch trên địa bàn.

Trao đổi với báo chí, ông C. xác nhận người đàn ông trong clip là ông. Đồng thời, ông C. thừa nhận do nóng giận nên có phản ứng không đúng và cho biết đã đến UBND phường Xuân Khánh nhận sai và xin rút kinh nghiệm về những phát ngôn của mình.

Song, ông C. lại khẳng định tờ giấy ông xé là biên lai nộp tiền của vợ, chứ không phải biên bản xử lý vi phạm hành chính mà Tổ công tác đã lập xử phạt vợ ông trước đó.

Kỳ Hoa

Bình Luận

Tin khác

Việt Nam ghi nhận ngày nắng nóng nhất năm 2024, có nơi lên tới hơn 43 độ C

Việt Nam ghi nhận ngày nắng nóng nhất năm 2024, có nơi lên tới hơn 43 độ C

(CLO) Trong ngày đầu dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5, nhiệt độ đo được tại huyện Tương Dương (Nghệ An) là 43,2 độ C, xác nhận ngày nắng nóng nhất năm 2024.

Đời sống
Hà Nội: Đi bộ vỉa hè, nữ du khách người Anh rơi xuống hố cáp ngầm

Hà Nội: Đi bộ vỉa hè, nữ du khách người Anh rơi xuống hố cáp ngầm

(CLO) Khi đang đi bộ trên vỉa hè đường Xuân Diệu (Tây Hồ, Hà Nội), nữ du khách người Anh bất ngờ rơi xuống hố cáp ngầm khiến người này bị gãy xương đùi chân phải, mắc kẹt dưới hố.

Đời sống
Người dân tại Thủ đô vui chơi, tận hưởng kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 bất chấp nắng nóng

Người dân tại Thủ đô vui chơi, tận hưởng kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 bất chấp nắng nóng

(CLO) Những ngày nghỉ lễ dịp 30/4-1/5, công viên Yên Sở (quận Hoàng Mai, Hà Nội) thu hút nhiều người đến cắm trại, nướng thịt, vui chơi. Tuy nhiên, do thời tiết nắng nóng và một lượng lớn người dân về quê nghỉ lễ nên tại công viên không ghi nhận tình trạng quá đông như dịp lễ mọi năm.

Đời sống
Người phụ nữ bị trầm cảm đi lạc hơn 300km từ Ninh Bình vào Hà Tĩnh

Người phụ nữ bị trầm cảm đi lạc hơn 300km từ Ninh Bình vào Hà Tĩnh

(CLO) Bị trầm cảm nhẹ, chị P.T.T (SN 1979, Ninh Bình) đã đi khỏi nhà từ ngày 25/4, tới tối ngày 26/4, được lực lượng Công an phát hiện và liên hệ người thân đưa người này về nhà an toàn.

Đời sống
Thanh Hoá: Cá lồng chết bất thường trên sông Mã

Thanh Hoá: Cá lồng chết bất thường trên sông Mã

(CLO) Nhiều hộ nuôi cá lồng trên sông Mã đoạn qua địa bàn huyện Bá Thước (Thanh Hóa) xảy ra hiện tượng cá chết bất thường chưa rõ nguyên nhân trong những ngày qua.

Đời sống