(CLO) Vương quốc Anh đã ghi nhận số ngày làm việc bị mất do tranh chấp lao động vào tháng 10/2022 cao nhất trong hơn 10 năm, theo dữ liệu chính thức được công bố hôm thứ Ba (13/12). Lý do là vì nhân viên nhiều ngành nghề liên tục đình công đòi tăng lương.
Dữ liệu được đưa ra khi hơn 40.000 công nhân đường sắt bắt đầu đợt đình công mới nhất vào thứ Ba sau thời gian dài tranh chấp về tiền lương và các điều kiện làm việc, gây ra sự gián đoạn trên diện rộng cho mạng lưới giao thông của đất nước.
Văn phòng Thống kê Quốc gia của Vương quốc Anh cho biết 417.000 ngày làm việc đã bị mất do các cuộc đình công trong tháng 10, mức cao nhất kể từ tháng 11 năm 2011 khi gần một triệu ngày bị mất do công nhân khu vực công liên tiếp bỏ việc vì cải cách lương hưu.
Từ tháng 6 đến tháng 10 năm nay, hơn 1,1 triệu ngày làm việc đã bị mất, số liệu của ONS cho thấy, mức cao nhất trong khoảng thời gian 5 tháng kể từ đầu năm 1990.
Công nhân trong nhiều lĩnh vực đã đình công trong những tháng gần đây, từ công nhân đường sắt đến giáo viên, nhân viên bưu điện cho đến luật sư; do lạm phát đạt mức cao nhất trong 41 năm là 11,1% trong tháng 10, làm cạn kiệt ngân sách hộ gia đình.
Trong khi một số tranh chấp nhỏ hơn, chủ yếu là trong khu vực tư nhân đã được giải quyết, Chính phủ Anh cho đến nay vẫn từ chối tăng lương cho khu vực công và thay vào đó đang tìm cách thắt chặt luật để khiến người lao động trong các lĩnh vực quan trọng khó đình công hơn.
Chính phủ Anh nói rằng việc tăng lương được yêu cầu là không thể chấp nhận được và việc tăng lương để phù hợp với lạm phát sẽ chỉ làm vấn đề trở nên tồi tệ hơn.
Bộ trưởng Tài chính Anh Jeremy Hunt cho biết: “Bất kỳ hành động nào có nguy cơ đẩy giá cả cao vào nền kinh tế của chúng ta sẽ chỉ kéo dài nỗi đau cho mọi người và cản trở mọi triển vọng tăng trưởng kinh tế dài hạn”.
Dữ liệu của ONS cho thấy tiền lương, không bao gồm tiền thưởng, đã tăng 6,9% hàng năm trong khu vực tư nhân trong 3 tháng tính đến tháng 10, so với 2,7% trong khu vực công.
Nỗi lo trước thềm Giáng sinh
Các cuộc đình công đã và có thể sẽ tiếp tục diễn ra gần như hàng ngày trong tháng 12 này, với việc các y tá sẽ bắt đầu đình công vào thứ Năm tới, điều lần đầu tiên xảy ra trong lịch sử công đoàn của họ.
Sau cuộc họp với Bộ Y tế Anh vào thứ Hai, người đứng đầu hiệp hội điều dưỡng của Đại học Hoàng gia, Pat Cullen, cho biết Chính phủ Anh đã từ chối thảo luận về tiền lương.
Các ước tính chính thức cho thấy, hơn 1 triệu ngày làm việc các ngành nghề sẽ bị mất trong tháng 12 tại Vương quốc Anh, khiến đây trở thành tháng tồi tệ nhất kể từ tháng 7 năm 1989.
Các cuộc thăm dò cho thấy rằng trong khi phần lớn công chúng ủng hộ các y tá đình công đòi tăng lương, thì chỉ một số ít ủng hộ các cuộc đình công đường sắt.
Bộ trưởng Giao thông Vận tải Anh, Mark Harper, nói trên ITV: “Quan điểm của công chúng đang thay đổi. Họ muốn được thấy những lời đề nghị công bằng và hợp lý hơn trên bàn đàm phán".
Hiệp hội khách sạn UKHospitality của Vương quốc Anh đã cảnh báo các cuộc đình công đường sắt đang gây thiệt hại lớn cho họ trong giai đoạn giao dịch bận rộn vào cuối năm, với giá trị ước tính lên tới 1,5 tỷ bảng do các đơn đặt hàng Giáng sinh và Năm mới bị hủy bỏ.
(CLO) Trước thông tin Tổng thống Iran Ebrahim Raisi và Ngoại trưởng của ông thiệt mạng trong vụ tai nạn trực thăng hôm 19/5, nhiều nước đã gửi lời chia buồn sâu sắc và hứa sát cánh cùng Iran trong thời điểm đau buồn này.
(CLO) Tên lửa du lịch New Shepard của công ty Blue Origin (Mỹ) đã đưa hành khách lên rìa vũ trụ lần đầu tiên sau gần hai năm, chấm dứt thời gian gián đoạn do chuyến bay thử nghiệm không có phi hành đoàn thất bại.
(CLO) Ngày 19/5, Tổng thống Iran Ebrahim Raisi cùng Bộ trưởng Ngoại giao Hossein Amirabdollahian được xác nhận đã thiệt mạng sau vụ tai nạn trực thăng ở vùng tây bắc hẻo lánh của Iran.
(CLO) Cơ quan phòng vệ dân sự Palestine cho biết một cuộc tấn công của Israel vào 19/5 đã giết chết 31 người ở trung tâm Gaza, chủ yếu là phụ nữ và trẻ em.
(CLO) Một mảnh sao chổi sáng chói đã thắp sáng bầu trời các vùng của Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha vào cuối ngày 18/5. Ánh sáng của nó được mô tả là rực rỡ "như một bộ phim".