(CLO) Hôm qua (11/9), Tổng thống Joe Biden cùng với 2 nhà lãnh đạo tiền nhiệm đã cùng dự lễ kỷ niệm 20 năm vụ khủng bố 11/9 nhắm vào Mỹ, khi đến thăm từng địa điểm, nơi máy bay bị không tặc cướp đâm vào năm 2001, để tôn vinh các nạn nhân của vụ tấn công gây chấn động thế giới.
Trong lễ tri ân đầu tiên trên cương vị Tổng thống Mỹ, ông Joe Biden đã đứng trong sự im lặng buồn bã bên cạnh các cựu tổng thống Barack Obama và Bill Clinton tại Thành phố New York, nơi các máy bay đâm vào tòa tháp đôi của Trung tâm Thương mại Thế giới.
Ba nhà lãnh đạo cùng với các phu nhân gồm Jill Biden, Michelle Obama và Hillary Clinton, đã chia sẻ khoảnh khắc im lặng với đám đông vào lúc 8h46 sáng để đánh dấu thời điểm chiếc máy bay đầu tiên gặp nạn. Tất cả đứng đầu cúi đầu, họ lắng nghe khi người thân đọc tên những người đã chết.
Sau đó, ông Bidens bay đến Shanksville, Pennsylvania, trước khi quay trở lại khu vực Washington để thăm Lầu Năm Góc.
Gần 3.000 người đã chết trong các cuộc tấn công ở New York, Lầu Năm Góc và ở Pennsylvania, nơi các hành khách trên chuyến bay United Flight 93 đã chống trả những kẻ không tặc và máy bay rơi xuống một cánh đồng, ngăn không cho một mục tiêu khác trở thành mục tiêu – có thể là tòa nhà Quốc hội Mỹ ở Washington.
Tổng thống Mỹ đã không được lên lịch để đưa ra bình luận tại bất kỳ địa điểm nào. Ông Biden đã công bố một video trước sự kiện một ngày để bày tỏ sự chia buồn với những người thân yêu của các nạn nhân và nhấn mạnh sự đoàn kết dân tộc sau vụ 11/9.
"Cốt lõi của con người chúng ta là không bị chia rẽ", ông Biden nói hôm thứ Bảy (11/9) trong chuyến thăm một trạm cứu hỏa sau buổi lễ Shanksville.
Tại thành phố New York, vào một ngày đẹp trời, giống với thời tiết 20 năm trước, ban nhạc kèn và trống của Sở Cảnh sát New York đã chơi bản "Hard Times Come Again No More", một bài hát dân gian của Mỹ từ những năm 1850. Bruce Springsteen, chơi guitar acoustic, hát "I'll See You in My Dreams". Rudy Giuliani, thị trưởng New York vào thời điểm xảy ra các vụ tấn công, đã tham dự buổi lễ. Cựu Tổng thống Donald Trump, một người gốc New York, không tham dự.
Tại Shanksville, các thiếu nữ tham gia một buổi lễ đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm Quốc gia Chuyến bay 93, nơi tên của những người đã chết được khắc trên một bức tường đá cẩm thạch trắng.
Ông Biden nói với các phóng viên rằng các hành khách và phi hành đoàn xông vào buồng lái để chống trả lại những kẻ khủng bố. “Đó là chủ nghĩa anh hùng thực sự”, ông nói.
Ông ca ngợi một bài phát biểu tại Shanksville trước đó trong ngày của cựu Tổng thống George W Bush, đảng Cộng hòa đang tại vị trong vụ tấn công ngày 11/9. Trong một bài phát biểu hiếm hoi trước công chúng, ông Bush cảnh báo về mối đe dọa từ chủ nghĩa khủng bố trong nước.
Tổng thống nhớ lại cách người Mỹ đến với nhau sau các cuộc tấn công và thúc giục tinh thần đoàn kết hơn nữa trong bối cảnh sự chia rẽ chính trị ngày càng gia tăng ở đất nước.
Chuyến thăm cuối cùng của Tổng thống Biden trong ngày là tới Lầu Năm Góc, biểu tượng của sức mạnh quân sự Mỹ đã bị đâm thủng bởi một chiếc máy bay khác được sử dụng như một tên lửa ngày hôm đó.
Cùng với người dân Mỹ, các nhà lãnh đạo trên thế giới đã gửi thông điệp thể hiện sự đoàn kết với nước Mỹ, đặc biệt là trong cuộc chiến chống khủng bố.
(CLO) Philippines đang phải đối mặt với mùa hè nóng bức gay gắt cùng với hiện tượng El Nino khiến nhiệt độ tăng cao kỷ lục, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cả việc học tập của học sinh.
(CLO) Lực lượng bảo vệ bờ biển Hy Lạp đã tìm thấy thi thể một người di cư và đang tìm kiếm ít nhất 4 người khác mất tích sau khi tàu của họ chìm ngoài khơi đảo Samos vào Chủ nhật (28/4).
(CLO) Ngày 28/4, Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas cho biết chỉ có Mỹ mới có thể ngăn chặn Israel tấn công thành phố biên giới Rafah ở Gaza, đồng thời nói thêm rằng cuộc tấn công dự kiến trong vài ngày tới có thể buộc phần lớn người dân Palestine phải chạy trốn khỏi vùng đất này.
(CLO) CEO Elon Musk của Tesla đã đến Bắc Kinh vào Chủ nhật (28/4) trong một chuyến thăm không báo trước, nơi ông dự kiến sẽ thảo luận về việc triển khai công nghệ Xe tự lái hoàn toàn (FSD).
(CLO) Chỉ huy hàng đầu của Ukraine hôm Chủ nhật (28/4) cho biết, quân đội Kiev đã rút lui khỏi ba ngôi làng ở chiến trường phía đông nước này bởi sức ép quá mạnh từ lực lượng đông đảo của Nga.