Gia đình “cựu F0” đăng ký làm tình nguyện, hỗ trợ 30.000 ly giấy cho các phường, quận và bệnh viện dã chiến

Chủ nhật, 12/09/2021 10:54 AM - 0 Trả lời

(CLO) Vượt qua Covid-19, 4 trong số 11 thành viên gia đình anh Nguyễn Trọng Hoàng quyết định đăng ký làm tình nguyện viên để nhanh đẩy lùi dịch bệnh.

Ngày 23/7, anh Nguyễn Trọng Hoàng (38 tuổi, Phó giám đốc công ty TNHH bao bì Phúc Thịnh) đăng ký tham gia đội hình tình nguyện lấy mẫu xét nghiệm cộng đồng tại TP. Thủ Đức, tham gia hỗ trợ y tế tại trung tâm y tế quận 12 và Trạm y tế phường Tân Chánh Hiệp (quận 12, TP. HCM). Không may, đến ngày 4/8, anh phát hiện mình bị nhiễm Covid-19 và 8 thành viên trong gia đình cũng trở thành F0.

gia dinh cuu f0 dang ky lam tinh nguyen ho tro 30000 ly giay cho cac phuong quan va benh vien da chien hinh 1

Vượt qua Covid-19, anh Nguyễn Trọng Hoàng "lôi kéo" vợ và hai em gái đăng ký trở thành tình nguyện viên chống dịch.

Bài liên quan

“Thời gian đầu khi phát hiện bị nhiễm Covid-19 mình cảm thấy hụt hẫng lắm. Tôi rất lo vì bố mẹ đã lớn tuổi, bố bị bệnh nền nên có triệu chứng khó thở và phải đưa đi cách tại khu cách ly quận Gò Vấp. Vợ chồng tôi và 2 em gái thì không có triệu chứng gì do đã tiêm 2 mũi vaccine. Tôi cố gắng trấn an các thành viên trong gia đình, nghỉ ngơi và nghe theo sự tư vấn của bác sĩ. Thật ra sự lạc quan chính là liều thuốc tốt nhất để vượt qua được bệnh Covid-19”, anh Hoàng nói.

Nhờ sự lạc quan và tích cực điều trị, đến gần cuối tháng 8, cả gia đình anh nhận được kết quả âm tính với Covid-19. Ngay sau đó, chàng trai 8X đã “lôi kéo” vợ là chị Lưu Ngọc Anh (34 tuổi) và hai em gái là Nguyễn Thị Hậu (32 tuổi), Hồ Thị Quỳnh Như (21 tuổi), tiếp tục đăng ký trở thành tình nguyện viên tại phường 16 (quận Gò Vấp).

“Trong thời gian bố mẹ và gia đình bị cách ly, chúng tôi nhận được sự hỗ trợ tận tình của các tình nguyện viên và các bác sĩ. Tôi nghĩ rằng cả gia đình mình đã rất may mắn vượt qua và đều khỏe mạnh thì chẳng có lí do gì phải đắn đo về việc tiếp tục chung tay hỗ trợ mọi người chống dịch”, chàng trai 8X nói.

gia dinh cuu f0 dang ky lam tinh nguyen ho tro 30000 ly giay cho cac phuong quan va benh vien da chien hinh 2

Chứng kiến những hoàn cảnh khó khăn, những người tàn tật, người lớn tuổi phải vất vả đi đến điểm tiêm, 4 thành viên trong gia đình anh Hoàng luôn động viên, giúp đỡ họ.

Cứ 7h30 mỗi ngày, 4 thành viên trong gia đình anh Hoàng bắt đầu công việc hỗ trợ điều phối tại điểm tiêm vaccine, đo huyết áp, nhiệt độ cho người dân tại điểm tiêm. Đến 11h30, gia đình anh nghỉ ngơi rồi sau đó tiếp tục công việc đến 16h30 kết thúc.

Tình nguyện viên 8X chia sẻ, gia đình anh đã vượt qua được Covid-19 nên không còn thấy sợ khi phải tiếp xúc với nhiều F0 trong ngày. Ngược lại, cả nhà còn thấu hiểu hơn cảm giác khi là F0 và cảm giác sợ mất mát nên càng có động lực cố gắng để giúp đỡ mọi người.

gia dinh cuu f0 dang ky lam tinh nguyen ho tro 30000 ly giay cho cac phuong quan va benh vien da chien hinh 3

Làm việc cả tuần không nghỉ ngày nào, gia đình anh Hoàng xem nụ cười của người dân là "vitamin vui vẻ" để xua tan mệt nhọc.

“Tôi từng trải qua cảm giác sợ mất người thân trong dịch bệnh, cám giác bất an, mất ngủ nhiều đêm khi bố mẹ đi cách ly điều trị. Bản thân tôi cũng là lãnh đạo của một công ty, hiểu được hoàn cảnh của hàng trăm công nhân. Họ mất việc làm, thu nhập giảm, không có tiền lo cho gia đình. Điều này là điều tôi luôn trăn trở và có thêm động lực đẩy lùi dịch bệnh nhanh nhất để có thể”, nam tình nguyện viên chia sẻ.

Làm việc cả tuần nên không tránh được những lúc mệt mỏi, thế nhưng, khi nhìn thấy nụ cười của người dân khi được tiêm vaccine, anh Hoàng cho biết đó chính là “vitamin vui vẻ” giúp xua tan mọi lo âu, mệt nhọc. Mặc dù bận rộn với công tác tình nguyện nhưng vợ chồng anh vẫn chia nhau để điều hành công ty, còn hai em gái vẫn cố gắng sắp xếp làm việc và học tập online. Riêng hai con của anh Hoàng, anh đã nhờ bố mẹ chăm sóc hộ.

gia dinh cuu f0 dang ky lam tinh nguyen ho tro 30000 ly giay cho cac phuong quan va benh vien da chien hinh 4

Trong quá trình đi tình nguyện, nhận thấy người dân đến điểm tiêm không có ly uống nước, anh Hoàng đã đại diện công ty tặng 30.000 ly giấy cho UBND phường 16 (quận Gò Vấp), Quận đoàn quận 12 và bệnh viện dã chiến Phước Lộc (huyện Nhà Bè).

“Qua đợt dịch và công việc tình nguyện này, tôi đã có cơ hội được sống chậm hơn, biết trân trọng cuộc sống và yêu thương những người xung quanh hơn. Gia đình tôi sẽ cố gắng hỗ trợ mọi người cho đến khi hết giãn cách. Sau đó, khi công ty hoạt động lại, cả nhà vẫn sẽ hỗ trợ cho đến khi dịch bệnh hoàn toàn được đẩy lùi”, anh Hoàng nói.

gia dinh cuu f0 dang ky lam tinh nguyen ho tro 30000 ly giay cho cac phuong quan va benh vien da chien hinh 5

Nhiều người trong đội tình nguyện tỏ ra bất ngờ khi biết ly giấy mình uống hằng ngày là do công ty anh Hoàng hỗ trợ.

Được biết, chàng trai 8X từng là cán bộ đoàn, một Đảng viên tham gia nhiều chương trình, chiến dịch tình nguyện hè của thanh niên thành phố và chương trình tiếp sức mùa thi 18 năm liền (2002 -2019). Khi trở về điều hành công ty riêng, anh vẫn tiếp tục tham gia tài trợ cho các chương trình tình nguyện và các bệnh viện dã chiến.

Thúy Vy

Bình Luận

Tin khác

Nắng nóng gay gắt trên cả nước kéo dài đến bao giờ?

Nắng nóng gay gắt trên cả nước kéo dài đến bao giờ?

(CLO) Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo, đợt nắng nóng gay gắt trên cả nước kéo dài đến khoảng ngày 30/4, từ ngày 1 - 2/5 nắng nóng có khả năng giảm dần.

Đời sống
Ngày nghỉ lễ đầu tiên có hơn 2.000 du khách xuất cảnh qua Trung Quốc tại cửa khẩu quốc tế Lào Cai

Ngày nghỉ lễ đầu tiên có hơn 2.000 du khách xuất cảnh qua Trung Quốc tại cửa khẩu quốc tế Lào Cai

(CLO) Theo cơ quan chức năng tỉnh Lào Cai, ngày nghỉ đầu tiên dịp lễ 30/4 và 1/5 đã có hơn 2.000 du khách từ các tỉnh thành miền xuôi qua cửa khẩu quốc tế Lào Cai sang du lịch ở tỉnh Vân Nam (Trung Quốc).

Đời sống
Người anh hùng phá hơn 100 quả bom trong Chiến dịch Điện Biên Phủ

Người anh hùng phá hơn 100 quả bom trong Chiến dịch Điện Biên Phủ

(CLO) Ở độ tuổi 97 nhưng cụ Cao Xuân Thọ (xã Hoằng Giang, huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa) vẫn hừng hực khí thế khi kể lại những ngày tham gia phá bom, phục vụ chiến dịch Điện Biên Phủ năm xưa.

Đời sống
Gần 80 người thương vong trong ngày đầu nghỉ lễ

Gần 80 người thương vong trong ngày đầu nghỉ lễ

(CLO) Ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, toàn quốc xảy ra 60 vụ tai nạn giao thông khiến gần 80 người thương vong.

Đời sống
120 giàn pháo hoa phục vụ Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2024

120 giàn pháo hoa phục vụ Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2024

(CLO) 120 giàn pháo hoa được lực lượng chức năng thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hoá lắp đặt trước bờ biển đối diện sân khấu Quảng trường biển Sầm Sơn để chuẩn bị cho Lễ hội du lịch biển năm 2024.

Đời sống