Việt Nam ghi nhận ngày nắng nóng nhất năm 2024, có nơi lên tới hơn 43 độ C
(CLO) Trong ngày đầu dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5, nhiệt độ đo được tại huyện Tương Dương (Nghệ An) là 43,2 độ C, xác nhận ngày nắng nóng nhất năm 2024.
Theo dõi báo trên:
Cuối tháng 6, vì tình hình dịch bệnh ở quê ảnh hưởng đến công việc kinh doanh, Nhật Hạ (30 tuổi, quê ở tỉnh Hưng Yên) được bạn mời vào TP. HCM để tìm hiểu về nguồn hàng cũng như giải tỏa áp lực công việc.
Vài hôm sau, khi bạn của Hạ đã về quê giải quyết việc cá nhân thì không may TP. HCM bắt đầu áp dụng chỉ thị 16. Vì không thể về quê, bạn của Hạ cũng không còn cách nào trở về TP. HCM, nên cô gái 9X đã bị kẹt lại thành phố một mình.
“Lúc đó tôi không có việc làm cũng không được đi ra ngoài, không quen biết ai nên cảm giác rất hoang mang. Tôi vừa nhớ nhà, vừa không biết những ngày kế tiếp mình sẽ sống như thế nào”, cô gái 9X nói.
Tình cờ một hôm lướt mạng xã hội, Hạ nhìn thấy thông báo của tổ chức tình nguyện đang tuyển tình nguyện viên. Với mong muốn được đóng góp sức trẻ, giúp TP. HCM mau “khỏi bệnh” để sớm được trở về nhà, chị Nhật Hạ không ngần ngại đăng ký thành tình nguyện viên hỗ trợ y tế tại Ủy ban nhân dân phường 9, quận Tân Bình.
Xuyên suốt cả tuần không có ngày nghỉ, đúng 7h, chị đến nơi tập trung tình nguyện viên của địa phương để được phân chia nhiệm vụ trong ngày. Tiếp đó, cô gái 9X bắt đầu đi đến từng nhà để vận động người dân lấy mẫu xét nghiệm Covid-19, tiến hành lấy mẫu và điều phối khu vực cho đến 20h mới có thể nghỉ ngơi.
Thời gian đầu tham gia, do chưa có kinh nghiệm nên chị Hạ gặp khó khăn trong việc hỗ trợ lấy mẫu. Bên cạnh đó, thời tiết ở TP. HCM đổi thất thường, kèm theo thức ăn không hợp khẩu vị khiến cho chị đôi khi bị ốm. Đôi lúc, cảm thấy bản thân không phù hợp với công việc nên chị Hạ đã có ý định dừng lại. Tuy nhiên trên hành trình tình nguyện này, dường như chị không cô đơn vì luôn có sự đồng hành của các thành viên trong nhóm và người em trai đang ở cách xa chị hàng trăm cây số.
“Có những hôm tôi bị ốm, nhóm đã cử một thành viên ở lại để chăm sóc tôi. Những lúc nhớ nhà hay buồn phiền chuyện gì tôi đều kể cho mọi người nghe. Không chỉ riêng tôi mà còn có nhiều người khác cũng không được về nhà. Chúng tôi thường chia sẻ về quê hương của mình, những câu chuyện buồn, vui cho nhau nghe, rồi động viên nhau cố gắng. Sợ bố mẹ sẽ lo lắng nên tôi chỉ kể chuyện đi làm tình nguyện ở TP. HCM cho em trai biết. Qua màn hình điện thoại, em trai thường dặn dò tôi giữ gìn sức khỏe, nhờ vậy tôi cũng đỡ nhớ nhà phần nào”, nữ tình nguyện viên viên nói.
Hạ chia sẻ thêm, có một số người dân biết chị là người ở xa bị “kẹt” lại TP. HCM nên khá bất ngờ. Nhiều người còn quan tâm và động viên chị cố gắng hoàn thành tốt công việc. Cô gái 9X kể rằng, có hôm trời mưa to nhưng chỉ có một mình chị đi lấy kết quả xét nghiệm về cho người dân. Nhiều người nhìn thấy sự vất vả nên đã đề nghị chị ngồi trú mưa để họ đi lấy kết quả giúp chị.
“Nhiều lúc làm cả ngày mệt lắm nhưng thấy mọi người hỏi thăm, động viên, tôi rất cảm động. Điều tôi thích nhất khi ở đây chính là những trải nghiệm mà tôi chưa từng có. Tôi rất ấn tượng vì người miền Nam có giọng nói nghe dễ mến quá, cứ tưởng mình ở xa tới sẽ khó giao lưu với mọi người nhưng người dân lại rất thân thiện và gần gũi như người trong gia đình”, Nhật Hạ chia sẻ.
Là một tình nguyện viên ở tâm dịch, Hạ không tránh khỏi những lần chứng kiến sự mất mát của nhiều gia đình, khiến chị không kiềm lòng được mà rơi nước mắt. Cô gái 9X nhiều lần tự trấn an mình vì chị nghĩ, phải mạnh mẽ thì mới có thể giúp cho người khác được. Từ những trải nghiệm này, nữ tình nguyện viên cho biết đã học được cách trân trọng cuộc sống hơn, biết yêu thương và lắng nghe những người xung quanh hơn.
“Tôi rất mong dịch bệnh sẽ sớm được đẩy lùi để có thể trở về quê thăm gia đình và sau đó là thực hiện lời hứa với đồng đội, chính là quay trở lại thăm TP. HCM. Tôi rất thích nơi này vì mọi người rất gần gũi, hẹn TP. HCM một ngày đường phố nhộn nhịp hơn!”, cô gái 9X cười nói.
(CLO) Trong ngày đầu dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5, nhiệt độ đo được tại huyện Tương Dương (Nghệ An) là 43,2 độ C, xác nhận ngày nắng nóng nhất năm 2024.
(CLO) Khi đang đi bộ trên vỉa hè đường Xuân Diệu (Tây Hồ, Hà Nội), nữ du khách người Anh bất ngờ rơi xuống hố cáp ngầm khiến người này bị gãy xương đùi chân phải, mắc kẹt dưới hố.
(CLO) Những ngày nghỉ lễ dịp 30/4-1/5, công viên Yên Sở (quận Hoàng Mai, Hà Nội) thu hút nhiều người đến cắm trại, nướng thịt, vui chơi. Tuy nhiên, do thời tiết nắng nóng và một lượng lớn người dân về quê nghỉ lễ nên tại công viên không ghi nhận tình trạng quá đông như dịp lễ mọi năm.
(CLO) Bị trầm cảm nhẹ, chị P.T.T (SN 1979, Ninh Bình) đã đi khỏi nhà từ ngày 25/4, tới tối ngày 26/4, được lực lượng Công an phát hiện và liên hệ người thân đưa người này về nhà an toàn.
(CLO) Nhiều hộ nuôi cá lồng trên sông Mã đoạn qua địa bàn huyện Bá Thước (Thanh Hóa) xảy ra hiện tượng cá chết bất thường chưa rõ nguyên nhân trong những ngày qua.