(CLO) Vùng đất Gia Lai bạt ngàn cao su, cafe, phố núi Pleiku với những con dốc dài, cao vút, với những buổi sớm mờ mịt trong sương, với Biển Hồ xanh ngắt, đã đi vào thi ca từ lâu. Nhưng Gia Lai còn có nhiều hơn thế...
Thác Xung Khoeng – ngọn thác đẹp ngay khu dân cư
Vào mùa mưa, nước từ con suối Ia Drang cuồn cuộn đổ về, thác Xung Khoeng ào ào tung bọt trắng xóa và mở rộng kín gộp đá hình vòng cung, rộng tới hơn 40 mét, có lẽ nó là một trong số những ngọn thác hoang dã và đậm chất Tây Nguyên nhất.
Thác rất dễ tìm, vì nó rất gần đường, tuy mùa cạn nhưng đi ngang qua đã nghe tiếng dòng nước đổ xuống ào ào vọng lại.
Thác Lệ Kim – cạn khô giữa cơn mưa chuyển mùa.
Thác Lệ Kim nằm trên đất huyện Ia Grai, gần đường ĐT 664. Từ thác Xung Khoeng trở ra tới QL19, tôi băng qua một con đường nhỏ quanh co và đầy những con dốc cao vút xuyên qua bạt ngàn rừng cao su, hồ tiêu khoảng gần 20km để trổ ra đường ĐT664 ở đoạn qua khỏi thị trấn Ia Kha một quãng (theo hướng từ Pleiku đi về biên giới).
Thác Lệ Kim cách Pleiku khỏng 35km, cách Ia Kha khoảng 15km, ngay bên phải con đường nhựa nhỏ từ ĐT664 rẽ trái vào chỉ vài km. Mùa nước, đây cũng là một ngọn thác rất đẹp và lớn, nhận nước từ suối Ia Pech trên núi và chảy ra sông Pô Kô.
Nhưng ở thời điểm này, cũng đã cuối mùa khô, dòng thác hoàn toàn không còn nước chảy. Chỉ còn lại hai vũng hồ dưới chân thác và một vài vũng nước nhỏ trên đỉnh thác, mà người dân đặt máy bơm hút nước để tưới rẫy xung quanh.
Quang cảnh nơi thác Lệ Kim rất đẹp nhưng lại không có nước, thì trớ trêu thay, cơn mưa đầu mùa ở Tây Nguyên ào ào đổ xuống. Hy vọng mùa mưa nước suối Ia Pech sớm đổ về, để chúng tôi có thể trở lại chiêm ngưỡng thác Lệ Kim tuyệt đẹp này.
Thác 9 tầng mùa nước cạn – những hồ bơi mi ni của trẻ em trong vùng.
Thác 9 tầng cũng trên đất huyện Ia Grai, cách thác Lệ Kim khoảng hơn 30km. Từ thác Lệ Kim tôi trở ra đường ĐT664 rồi chạy ngược về phía Pleiku khoảng 15km đến thị trấn Ia Kha, rồi rẽ trái gần 20 km để tìm vào thác. Khi còn cách thác khoảng 4km thì ven đường có tấm biển chỉ hướng đi vào thác.
Ở đây, thác mùa khô không nhiều nước, nhưng cũng không quá ít, nước chảy thành dòng trắng xóa trên núi đổ xuống.
Nước cạn, đá không có rêu và thành các bậc tự nhiên rất dễ leo. Nhưng mùa nước lớn thì khá nguy hiểm khi leo từ tầng thác thứ ba lên tầng thứ tư men theo mép nước. Nếu leo lên tầng cao nhất (tầng 9) của ngọn thác này, bạn sẽ phải vượt qua quãng đường hơn 1 km leo đá ngược dòng nước.
(CLO) Hơn 300 hình ảnh, tài liệu, hiện vật tiêu biểu đang được trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam phản ánh về trận quyết chiến lược Điện Biên Phủ năm 1954 hiện đang thu hút nhiều người dân Thủ đô Hà Nội và du khách quốc tế tới tham quan, khám phá.
(NB&CL) Được đào tạo sử dụng các chất liệu màu nước, sơn dầu, lụa, khắc gỗ… nhưng họa sĩ Lê Vinh, chàng trai sinh năm 1979 tại huyện Ba Vì, Hà Nội, lại chọn hướng đi riêng sau khi tốt nghiệp, để rồi thể loại tranh vẽ bằng bút bi mới lạ đưa anh trở thành hiện tượng trong làng hội họa Việt Nam.
(CLO) Ngày 28/4, tại trung tâm thành phố Đồng Hới (tỉnh Quảng Bình), Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Hới đã tổ chức Lễ hội đường phố năm 2024, với sự tham gia của hàng trăm nghệ sĩ biểu diễn nhiều tiết mục văn nghệ, thời trang...
(CLO) Được biết đến với nhiều tên gọi khác nhau như: Đồi C4 anh hùng, Đồi Ba cây thông… từ năm 1965 đến năm 1973 của thế kỷ trước, trên Đồi C4 đã diễn ra những trận chiến đấu ác liệt của các chiến sĩ Đại đội 4 thuộc Trung đoàn 228 nhằm tiêu diệt máy bay của Đế quốc Mỹ dội bom xuống cầu Hàm Rồng.