(CLO) Năm nay sẽ là năm có nhiều thương vong nhất được ghi nhận đối với các nhà báo ở Mexico, khi có 18 người thiệt mạng cho đến nay, tổ chức nhân quyền Điều 19 cho biết trong một báo cáo hôm thứ Năm (18/8).
Trong số 18 trường hợp tử vong, có 9 trường hợp xác định được nguyên nhân là do có liên hệ tiềm ẩn với công việc của họ, giám đốc khu vực của tổ chức Điều 19 Leopoldo Maldonado nói với Reuters.
"Năm 2022 có thể là năm tồi tệ nhất trong một thế kỷ đối với báo chí", Maldonado đánh giá.
Chỉ trong vòng hơn 8 tháng, số người chết trong năm 2022 đã cao hơn 13 vụ giết người được ghi nhận vào năm ngoái và 14 vụ được ghi nhận vào năm 2020. Điều 19 cho thấy những cái chết có liên quan đến nghề nghiệp của nạn nhân trong khoảng một nửa số vụ vào năm 2021 và 2020.
Trong khi đó, tổ chức này đã ghi nhận tổng cộng 331 vụ tấn công nhằm vào các nhà báo trong nửa đầu năm, hầu hết liên quan đến đe dọa và quấy rối. Nó đánh dấu mức tăng 51,83% so với nửa đầu năm 2018, khi cựu Tổng thống Enrique Pena Nieto nắm quyền.
Báo cáo cho biết thêm: “Vai trò của các nhà chức trách trong vụ bạo hành báo chí phản ánh rõ ràng sự vi phạm của nhà nước trong việc đảm bảo quyền và sự liêm chính của các nhà báo và giới truyền thông”.
Tổng thống Mexico Andres Manuel Lopez Obrador đã nhiều lần nói rằng chính phủ của ông không tấn công báo chí và rằng các vụ giết người gần đây là do các nhóm tội phạm.
(CLO) Trung Quốc đã phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18 vào ngày 25/4, đưa 3 phi hành gia lên trạm vũ trụ Thiên Cung. Đây là một phần trong chương trình vũ trụ tham vọng của Trung Quốc, với mục tiêu đưa người lên Mặt trăng vào năm 2030.