Hà Nội: Đi bộ vỉa hè, nữ du khách người Anh rơi xuống hố cáp ngầm
(CLO) Khi đang đi bộ trên vỉa hè đường Xuân Diệu (Tây Hồ, Hà Nội), nữ du khách người Anh bất ngờ rơi xuống hố cáp ngầm khiến người này bị gãy xương đùi chân phải, mắc kẹt dưới hố.
Theo dõi báo trên:
Trong 2 ngày 17 và 18/10, trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh đất, đá được lực lượng chức năng đổ chắn ngang lối đi tại một chốt kiểm soát dịch bệnh thuộc huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa
Nhiều người dân bày tỏ thái độ bức xúc khi chính quyền địa phương không triển khai thực hiện đúng với tinh thần Nghị quyết 128 của Chính phủ, thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid -19.
Sáng 18/10, ghi nhận của phóng viên Báo Nhà báo & Công luận tại hiện trường cho thấy, vị trí chốt kiểm soát bị đổ đất đá nằm ở Âu Mỹ Quan Trang, vị trí giáp ranh giữa xã Nga Thiện (huyện Nga Sơn) và xã Hà Vinh (huyện Hà Trung). Tại đây, từ sáng 17/10, lực lượng chức năng đã lập rào chắn, dựng chốt kiểm soát phòng chống dịch bệnh Covid-19, đồng thời cho đổ một lượng lớn đất, đá nhằm ngăn chặn người và phương tiện qua lại từ huyện Hà Trung và thị xã Bỉm Sơn đến huyện Nga Sơn và ngược lại.
Tại chốt kiểm soát, trong sáng nay 18/10, thời điểm phóng viên có mặt chỉ có 2 người thuộc lực lượng dân quân tự vệ, không có các thành phần khác như: y tế, công an, quân sự…
Trao đổi với phóng viên, ông Lê Văn Dậu, Chủ tịch UBND huyện Nga Sơn cho biết, do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp tại thị xã Bỉm Sơn nên huyện chủ trương kiểm soát chặt chẽ người qua lại. Hiện nay, người dân có hộ khẩu tại Nga Sơn làm việc tại thị xã Bỉm Sơn rất đông nên cần phải kiểm soát chặt chẽ. Huyện chỉ cho lập chốt kiểm soát chờ ý kiến chỉ đạo của tỉnh chứ không chỉ đạo đổ đất đá.
“Đây là chốt cứng, không có tổ khai báo y tế, đóng bằng luồng, tạm thời 2 đến 3 ngày để chờ ý kiến chỉ đạo của tỉnh. Còn việc đổ đá chắn ngang như thế huyện không bao giờ cho phép. Chốt kiểm soát là để nhắc bà con không di chuyển theo hướng này và còn để tuyên truyền nâng cao nhận thức phòng chống dịch chứ không phải để ngăn cản.” , ông Dậu nói, đồng thời điện thoại cho chủ tịch UBND xã Nga Thiện yêu cầu phải di chuyển ngay khối lượng đất đá đã đổ tại chốt kiểm soát dịch.
Theo ông Dậu, đây là tuyến đường phụ, chủ yếu diễn ra các hoạt động dân sinh. Còn tuyến đường chính từ Nga Sơn đến thị xã Bỉm Sơn, huyện lập chốt kiểm soát theo đúng quy định với đầy đủ thành phần lực lượng.
Quang Duy
(CLO) Khi đang đi bộ trên vỉa hè đường Xuân Diệu (Tây Hồ, Hà Nội), nữ du khách người Anh bất ngờ rơi xuống hố cáp ngầm khiến người này bị gãy xương đùi chân phải, mắc kẹt dưới hố.
(CLO) Những ngày nghỉ lễ dịp 30/4-1/5, công viên Yên Sở (quận Hoàng Mai, Hà Nội) thu hút nhiều người đến cắm trại, nướng thịt, vui chơi. Tuy nhiên, do thời tiết nắng nóng và một lượng lớn người dân về quê nghỉ lễ nên tại công viên không ghi nhận tình trạng quá đông như dịp lễ mọi năm.
(CLO) Bị trầm cảm nhẹ, chị P.T.T (SN 1979, Ninh Bình) đã đi khỏi nhà từ ngày 25/4, tới tối ngày 26/4, được lực lượng Công an phát hiện và liên hệ người thân đưa người này về nhà an toàn.
(CLO) Nhiều hộ nuôi cá lồng trên sông Mã đoạn qua địa bàn huyện Bá Thước (Thanh Hóa) xảy ra hiện tượng cá chết bất thường chưa rõ nguyên nhân trong những ngày qua.
(CLO) Những kỷ vật còn lưu giữ tại Khu di tích Tổng Bí thư Trần Phú (huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh) đã tái hiện rõ nét cuộc đời cách mạng của người cộng sản kiên trung, nhà lãnh đạo xuất sắc.