(Congluan.vn) - Từ nhiều năm nay, mỗi khi tết đến xuân về, người dân trên vùng đất Tánh Linh (Bình Thuận) lại cùng nhau đi chùa vào sáng mồng 1 tết để hái lộc và cầu mong tài lộc, bình an cho gia đình của mình.
Măc dù thời tiết năm nay khá lạnh, sương núi bao phủ nhưng trong không khí đón chào năm mới, người dân trên địa bàn huyện cũng không ngại ra đường, lên chùa để hái lộc đầu năm. Sáng nay mồng 1 Tết, sau khi đã thắp nhang lên bàn thờ tổ tiên, từ 7h sáng, mọi người bắt đầu đi chùa. Với quan niệm xuất hành lên chùa vào ngày đầu tiên của năm để cầu mong mọi điều may mắn và sẽ được như ý. Nên hầu hết mọi nhà, mọi người đều có mặt ở chùa để làm lễ và vui chơi. Ngôi chùa được phần đông người dân trong huyện chọn là chùa Quảng Đức (xã Đức Bình).
Chùa trên núi Quảng Đức là nơi được người dân trong huyện chọn làm nơi xuất hành đầu đầu năm.
Sau khi vái lễ phật và xin xăm cho năm mới, mọi người bắt đầu tham quan chùa, chụp ảnh lưu niệm và dạo chơi những trò chơi dân gian do chùa tổ chức. Nhiều trò chơi như múa lân, xin câu đối… diễn ra một cách vui tươi. Đặc biệt là múa lân, với quan niệm nhảy múa đầu năm cho tết rộn ràng và một năm vui vẻ, đây là trò chơi thu hút được nhiều người tham gia nhất. Sau đó họ mới về nhà, đón tiếp khách đến mừng năm mới hoặc đi những nhà thân quen của nhau để chúc Tết.
Một gia đình cùng nhau đi chùa để lễ phật và hái lộc đầu năm
Đất Tánh Linh ngày nay mặc dù vẫn còn nhiều khó khăn so với các huyện khác trong tỉnh, nhưng nhìn chung, mọi người vẫn cố gắng sửa soạn một cái Tết đầm ấm nhất có thể, để đón chào năm mới Giáp Ngọ với ước muốn Mã đáo thành công.
Múa Lân, trò chơi dân gian luôn được tổ chức ở chùa để phục vụ người dân trong vùng mỗi khi tết đến.
Từ 7h sáng, chùa đã bắt đầu sửa soạn mâm lễ để cầu mong một năm mới vạn sự như ý cho bà con trong vùng
Việc đầu tiên trong năm mới của người dân là được cùng với nhà chùa hành lễ
Hạ Du