Hà Nội: Đi bộ vỉa hè, nữ du khách người Anh rơi xuống hố cáp ngầm
(CLO) Khi đang đi bộ trên vỉa hè đường Xuân Diệu (Tây Hồ, Hà Nội), nữ du khách người Anh bất ngờ rơi xuống hố cáp ngầm khiến người này bị gãy xương đùi chân phải, mắc kẹt dưới hố.
Theo dõi báo trên:
Tò he là một trong những trò chơi dân gian Việt Nam đã có từ rất lâu và tồn tại cho đến ngày nay. Không chỉ là một món đồ chơi đơn thuần, tò he đã và đang trở thành một nét văn hóa độc đáo, truyền thống được nhiều người yêu thích.
Trước thềm dịp tết Trung thu năm nay, tò he là một món đồ chơi được nhiều phụ huynh và trẻ em quan tâm, tìm mua. Những hình thù sinh động, ngộ nghĩnh, bắt mắt được nặn lên từ những bàn tay nghệ nhân khiến cho nhiều trẻ em rất thích thú.
Là một nghệ nhân nặn tò he tự do tại TP Hồ Chí Minh, anh Trọng Tuyển cho biết: “Tò he là sản phẩm đồ chơi dân gian độc đáo với những nét truyền thống đậm đà bản sắc dân tộc. Ngoài việc là một món đồ chơi, tò he còn có giá trị khoa học trong việc giải trí và rèn luyện con mắt thẩm mỹ cho trẻ em”.
Mỗi năm, cứ vào dịp tết Trung thu, anh Tuyển lại nhận các đơn đặt hàng theo yêu cầu của khách hàng. Trong dịp này, các hình tượng như chị Hằng, chú Cuội, con lân, đầu rồng… đều được anh Tuyển nặn thành những mẫu tò he bắt mắt.
Anh Tuyển chia sẻ: “Việc nặn tò he phải khéo léo, kết hợp nhanh giữa những khối bột gạo, bột nếp, những hình tượng tò he tết Trung thu không đơn giản chỉ là một đồ chơi mà còn mang cái hồn của người nghệ nhân vào đó, đó là nét đẹp truyền thống Việt”.
Giữa sự bủa vây của rất nhiều món đồ chơi độc lạ, hiện đại, tò he vẫn mang trong mình một nét đẹp riêng. Không chỉ bảo tồn, phát triển tò he Việt, những chiếc tò he xuất hiện trong dịp tết Trung thu cũng đã gợi nhắc lại tuổi thơ của rất nhiều trẻ em Việt.
Là một người có tuổi thơ gắn bó với những chiếc tò he, chị Lê Thu Hà (Hải Dương) cho biết: “Những ngày cận kề tết Trung thu, ngoài đường xuất hiện nhiều nơi bán tò he với các hình thù đẹp mắt. Năm nào cũng vậy, tôi đều mua một vài chiếc về cho các con chơi và các con cũng đều rất thích. Không chỉ là nét đẹp truyền thống, hình ảnh tò he còn là miền ký ức đặc biệt của tôi về Trung thu ngày trước…”.
Mặc dù, trên thị trường hiện nay xuất hiện rất nhiều loại đồ chơi đẹp, hiện đại và thu hút nhưng món đồ chơi Trung thu truyền thống như tò he vẫn nhận được nhiều sự quan tâm của các bậc phụ huynh, em nhỏ. Không chỉ là những chiếc tò he đơn giản, sự xuất hiện của món đồ chơi này trong dịp tết Trung thu cũng góp phần duy trì, bảo tồn nét đẹp truyền thống Việt đã có từ lâu đời.
Bài và ảnh: Lê Trang
(CLO) Khi đang đi bộ trên vỉa hè đường Xuân Diệu (Tây Hồ, Hà Nội), nữ du khách người Anh bất ngờ rơi xuống hố cáp ngầm khiến người này bị gãy xương đùi chân phải, mắc kẹt dưới hố.
(CLO) Những ngày nghỉ lễ dịp 30/4-1/5, công viên Yên Sở (quận Hoàng Mai, Hà Nội) thu hút nhiều người đến cắm trại, nướng thịt, vui chơi. Tuy nhiên, do thời tiết nắng nóng và một lượng lớn người dân về quê nghỉ lễ nên tại công viên không ghi nhận tình trạng quá đông như dịp lễ mọi năm.
(CLO) Bị trầm cảm nhẹ, chị P.T.T (SN 1979, Ninh Bình) đã đi khỏi nhà từ ngày 25/4, tới tối ngày 26/4, được lực lượng Công an phát hiện và liên hệ người thân đưa người này về nhà an toàn.
(CLO) Nhiều hộ nuôi cá lồng trên sông Mã đoạn qua địa bàn huyện Bá Thước (Thanh Hóa) xảy ra hiện tượng cá chết bất thường chưa rõ nguyên nhân trong những ngày qua.
(CLO) Những kỷ vật còn lưu giữ tại Khu di tích Tổng Bí thư Trần Phú (huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh) đã tái hiện rõ nét cuộc đời cách mạng của người cộng sản kiên trung, nhà lãnh đạo xuất sắc.