(CLO) Trải qua thời gian gần 5 năm, những bức bích họa tại phố Phùng Hưng (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) ở hiện tại đã phai màu, xuống cấp trầm trọng. Nhiều người dân thủ đô, du khách cảm thấy xót xa khi tới check-in và mong muốn phía Chính quyền duy tu, sửa chữa để tuyến phố này lấy lại vẻ đẹp ban đầu.
Phố bích họa Phùng Hưng là con phố nằm gần chợ Đồng Xuân và phố Hàng Mã. Tuyến phố này chạy dài từ phố Phan Đình Phùng đến phố Hàng Bông, đây vốn dĩ là bức tường phía đông kinh thành Thăng Lăng đời Nguyễn xưa kia. Phố chạy song song với cầu cạn đường sắt và những ngôi nhà kiểu Pháp thời xưa.
Theo tìm hiểu, dự án phố bích họa Phùng Hưng là kết quả của sự hợp tác giữa các họa sĩ Hàn Quốc và Việt Nam, khai trương vào đầu năm 2018. Trên tuyến phố dài gần 300m được trưng bày 17 tác phẩm trên tổng số 127 vòm cầu phía dưới đường ray xe lửa được xây từ thời Pháp... để gợi nhớ về Hà Nội xưa như Bách hóa tổng hợp; gánh hàng rong; ông đồ cho chữ...
Thời điểm mới hoàn thành, tuyến phố bích họa Phùng Hưng là một trong số những địa điểm du lịch nổi tiếng bậc nhất Hà Nội. Mỗi dịp Lễ, Tết nơi đây thu hút hàng trăm, hàng ngàn du khách trong nước và quốc tế tới check-in, chụp hình, trở thành một không gian văn hóa vô cùng độc đáo giữa thủ đô.
Tuy nhiên sau gần 5 năm, thì đến nay con phố bích họa Phùng Hưng mà trước kia người dân thủ đô ví là "nơi tái hiện lại Hà Nội xưa" ở hiện tại các bức tranh không còn đẹp, bị xuống cấp trầm trọng, mất đi vẻ đẹp ban đầu.
Theo ghi nhận, nhiều tác phẩm của họa sĩ Hàn Quốc và Việt Nam tại phố Phùng Hưng từ lâu đã gần như bị lãng quên, không được quan tâm, tu bổ. Có rất nhiều cỏ cây, hoa lá mọc ngổn ngang, thậm chí chèn lên các tác phẩm bích họa. Nhiều góc của bức họa bị vỡ, thậm chí bị tạt sơn bẩn gây mất đi tính thẩm mỹ của tác phẩm.
Nhiều người dân sống trên tuyến phố này cho biết, một phần do ý thức của người dân, du khách quốc tế và dưới tác động của tự nhiên nên những bức bích họa tại phố Phùng Hưng đã khiến địa điểm tham quan bậc nhất Hà Thành bị xuống cấp. 17 bức tranh đang bị ngả màu, bị vẽ bậy và thậm chí bị nứt vỡ khiến nhiều người không khỏi xót xa, tiếc nuối.
"Tôi là nhân viên trông xe ở đây đã gần chục năm, chứng kiến sự xuống cấp trầm trọng của con phố Bích họa Phùng Hưng, nhìn rất xót xa, tiếc nuối. Tôi rất mong muốn phía cấp chính quyền, Ban quản lý quận Hoàn Kiếm có thể duy tu, sửa chữa lại những bức bích họa để tuyến phố này lấy lại vẻ đẹp ban đầu", chú Minh (quận Hoàng Mai, Hà Nội) cho biết.
(NB&CL) Được đào tạo sử dụng các chất liệu màu nước, sơn dầu, lụa, khắc gỗ… nhưng họa sĩ Lê Vinh, chàng trai sinh năm 1979 tại huyện Ba Vì, Hà Nội, lại chọn hướng đi riêng sau khi tốt nghiệp, để rồi thể loại tranh vẽ bằng bút bi mới lạ đưa anh trở thành hiện tượng trong làng hội họa Việt Nam.
(CLO) Ngày 28/4, tại trung tâm thành phố Đồng Hới (tỉnh Quảng Bình), Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Hới đã tổ chức Lễ hội đường phố năm 2024, với sự tham gia của hàng trăm nghệ sĩ biểu diễn nhiều tiết mục văn nghệ, thời trang...
(CLO) Được biết đến với nhiều tên gọi khác nhau như: Đồi C4 anh hùng, Đồi Ba cây thông… từ năm 1965 đến năm 1973 của thế kỷ trước, trên Đồi C4 đã diễn ra những trận chiến đấu ác liệt của các chiến sĩ Đại đội 4 thuộc Trung đoàn 228 nhằm tiêu diệt máy bay của Đế quốc Mỹ dội bom xuống cầu Hàm Rồng.
(CLO) Chương trình "Khi âm nhạc hòa quyện cùng mỹ thuật" của Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam diễn ra vào chủ nhật cuối cùng mỗi tháng, miễn phí cho tất cả khách tham quan.
(CLO) Việc trao tặng những kỷ vật của Anh hùng Núp cho Bảo tàng tỉnh Gia Lai với mong muốn lan tỏa những câu chuyện vô cùng thú vị về một người con ưu tú của các dân tộc Tây Nguyên.