(CLO) Sau thành công vang dội và những dư âm mạnh mẽ từ năm 2018, 4 năm sau, phần 2 của siêu phẩm 'Beliver' mới được rục rịch chuẩn bị bởi Netflix.
Ông lớn phát trực tuyến Netflix vừa qua đã khiến fan hâm mộ thể loại phim hành động có một phen mong ngóng khi công bố phần tiếp theo của Believer (năm 2018) sẽ được chuyển thể thành phim gốc trên nền tảng này. Cũng trong công bố này, Netflix đã tiết lộ dàn diễn viên cho bộ phim sắp tới. Họ bao gồm những diễn viên xuất hiện ở phần 1 như Cho Jin Woong, Cha Seung Won cùng những gương mặt mới đầy tài năng như Han Hyo Joo và Oh Seung Hoon.
Bộ phim có cách mở đầu đi thẳng vào vấn đề, không hề dài dòng hay lan man, từng tình tiết logic, liên quan chặt chẽ với nhau, đưa người xem vào những giây phút kịch tính đến ngộp thở. Tác phẩm kể về thanh tra Won Ho (Jo Jin Woong) đang thực hiện một chuyên án liên quan đến đường dây ma tuý mạng lưới lớn, phủ rộng khắp Châu Á.
Để tìm ra manh mối và phá án thành công, anh quyết định hợp tác với Rak (Ryu Jun Yeol), một tay cò môi giới ma tuý cấp thấp đang khao khát trả thù. Won Ho hy vọng việc thâm nhập đường dây ma tuý cùng với Rak sẽ giúp anh mò ngược trở lại vị trí của ông trùm Lee, một kẻ bí hiểm mà anh đã theo đuổi từ lâu nhưng vẫn không biết một chút thông tin gì về hắn, kể cả ngoại hình, tên tuổi lẫn giới tính.
Những cuộc chiến căng go, mỗi giây phút đều là cuộc đấu trí sinh tử, bộ phim dẫn dắt người xem vào những phân cảnh hấp dẫn không thể rời mắt. Tất cả để giải mã những bí ẩn đằng sau và tóm gọi tên trùm khét tiếng lung lạc cả một vùng rộng lớn.
Bộ phim được đạo diễn Lee Hae Young làm lại từ tác phẩm năm 2013 của đạo diễn Đỗ Kỳ Phong mang tên Drug War. Ngay khi ra mắt vào năm 2018, tác phẩm đã tạo được tiếng vang lớn, bán được 5,2 triệu vé chỉ tại Hàn Quốc, sau đó lan rộng và trở thành siêu phẩm ăn khách trong các rạp chiếu phim trên toàn thế giới.
Phần 2 này, bộ phim sẽ tiếp tục câu chuyện sau cuộc chiến đẫm máu, đầy bạo lực ở cuối phần 1. Khán giả lại lần nữa theo dõi chặng đường của Won Ho khi anh chàng tiếp tục truy lùng tên cướp biển khét tiếng và tìm nguyên nhân bên trong sự mất tích bất ngờ của Rak.
Trong phần mới này, nam diễn viên Oh Seung Hoon sẽ vào vai Rak và Han Hyo Joo vào vai cô gái bí ẩn biết sự thật đằng sau cây đàn của hoàng đế. Cùng với sự dẫn dắt của đạo diễn Baek Jong Yul - cha đẻ bộ phim tình cảm The Beauty Inside (2015), dàn diễn viên đầy tài năng và cốt truyện gay cấn hứa hẹn sẽ mang tới một tác phẩm hành động tội phạm mãn nhãn, căng go và hấp dẫn.
Bộ phim đang trong quá trình sản xuất và hiện chưa ấn định ngày phát sóng.
(CLO) Việc Hoa hậu Phan Thị Mơ tham gia chương trình "Cười xuyên Việt 2024" được mọi người quan tâm. Nhiều người dành lời khen ngợi cho tinh thần dám chinh phục những thử thách mới của người đẹp. Tuy nhiên, cũng có không ít cư dân mạng cho rằng việc cô thể hiện sự "lầy lội" trên sóng truyền hình làm mất hình ảnh hoa hậu.
(CLO) Từ ngày 4-17/6, Liên hoan phim ngắn và châu Á 2024 sẽ được tổ chức ở Nhật Bản. Tại đây, những người đam mê môn nghệ thuật thứ 7 sẽ lần đầu tiên được xem các bộ phim do trí tuệ nhân tạo (AI) viết kịch bản.
(CLO) Trên trang cá nhân, Mai Thu Huyền thông báo về việc bộ phim "Đóa hoa mong manh" rời rạp chiếu tại Việt Nam chỉ sau 3 tuần công chiếu với doanh thu vô cùng thất vọng.
(CLO) Chia sẻ với báo chí, nghệ sĩ Xuân Hình cho biết ông rất bất ngờ khi bị người lạ dùng hình ảnh của mình để quảng cáo thuốc chưa bệnh xương khớp. Những đoạn quảng cáo này tràn lan trên nhiều trang mạng khiến người dùng lầm tưởng ông đồng ý giới thiệu sản phẩm tới tay người tiêu dùng.
(CLO) Sau 7 phần, tổng doanh thu của thương hiệu "Lật mặt" chinh phục cột mốc 1.000 tỷ đồng. Và Lý Hải chính thức trở thành đạo diễn nghìn tỷ đồng của điện ảnh Việt. Đồng thời, "Lật mặt" cũng là series phim điện ảnh có tổng doanh thu cao nhất lịch sử phim Việt.