(CLO) Tàu đổ bộ Odysseus đã hạ cánh thành công xuống Mặt trăng, qua đó trở thành tàu vũ trụ thương mại đầu tiên đạt được kỳ tích như vậy và là tàu vũ trụ đầu tiên của Mỹ hạ cánh xuống Mặt trăng sau hơn 50 năm.
CEO của Intuitive Machines, Steve Altemus thông báo nhiệm vụ đã thành công, dù vẫn còn phải chờ đợi để biết được tình trạng thực sự của tàu đổ bộ. "Chào mừng đến với Mặt trăng", ông tuyên bố.
Tàu đổ bộ Odysseus, có biệt danh là “Odie” hoặc IM-1, đã trở thành tàu vũ trụ đầu tiên do Mỹ sản xuất và được phóng từ Mỹ đáp xuống bề mặt Mặt trăng kể từ sứ mệnh Apollo 17 vào năm 1972.
Nhóm điều khiển sứ mệnh từ công ty Intuitive Machines có trụ sở tại Houston, nơi phát triển robot thám hiểm, xác nhận tàu đổ bộ đã chạm tới bề mặt Mặt trăng vào tối thứ Năm.
Con tàu vũ trụ không có người lái này đã di chuyển hàng trăm nghìn dặm từ địa điểm phóng ở Florida tại Trung tâm vũ trụ Kennedy của NASA tới Mặt trăng, trước khi thực hiện cú lao cuối cùng đầy nguy hiểm xuống bề mặt của nó.
NASA đã đăng phản hồi về sứ mệnh này trên mạng xã hội rằng: "Đơn hàng của bạn đã được chuyển... lên Mặt trăng! Tàu đổ bộ mặt trăng không có người lái đã hạ cánh lúc 6:23 chiều ET đưa các thiết bị khoa học của NASA lên bề mặt Mặt trăng. Những thiết bị này sẽ chuẩn bị cho chúng ta khám phá Mặt trăng trong tương lai của con người trong chương trình Artemis".
Quản trị viên NASA Bill Nelson nói thêm trong buổi phát sóng trực tuyến: "Hôm nay lần đầu tiên sau hơn nửa thế kỷ, Mỹ đã quay trở lại mặt trăng". Ông nói thêm: “Xin chúc mừng tất cả mọi người tham gia vào nhiệm vụ vĩ đại và táo bạo này".
Sứ mệnh của tàu đổ bộ Odysseus được thiết kế để đánh giá môi trường Mặt trăng ở cực nam của hành tinh này, nhằm phục vụ cho chương trình đầy tham vọng Artemis của NASA để đưa con người trở lại đó vào cuối năm 2026.
(CLO) Hôm 17/5, bồi thẩm đoàn liên bang Delaware (Mỹ) tuyên bố AstraZeneca phải bồi thường thiệt hại cho Pfizer 107,5 triệu USD vì thuốc trị ung thư phổi Tagrisso của AstraZeneca vi phạm quyền sáng chế của đơn vị Wyeth thuộc Pfizer.
(CLO) Hình ảnh vệ tinh cho thấy 3 máy bay phản lực Nga bị phá hủy và các tòa nhà bị hư hại tại căn cứ không quân Belbek ở thành phố cảng Sevastopol trên bán đảo Crimea hôm 16/5.
(CLO) Nghiên cứu mới đã chứng minh có một khu vực ở rìa hố đen nơi vật chất không thể ở trên quỹ đạo được nữa mà thay vào đó sẽ rơi xuống, đúng như lý thuyết hấp dẫn mà Albert Einstein dự đoán.
(CLO) Tập đoàn kỹ thuật Arup của Anh đã mất 25 triệu USD sau khi những kẻ lừa đảo sử dụng deepfake giả dạng một người quản lý cấp cao để ra lệnh chuyển tiền.