(CLO) Hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc dẫn nguồn đưa tin vào sáng sớm thứ Ba (9/6) rằng, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên (DPRK) có ý định cắt đứt mọi liên lạc liên Triều.
"Chính quyền Hàn Quốc liên quan đến các hành động thù địch chống lại DPRK bởi những kẻ đào tẩu, trong khi cố gắng né tránh trách nhiệm nặng nề với những lý do khó chịu. Điều này đã khiến quan hệ liên Triều trở thành thảm họa", Thông tấn xã Triều Tiên KCNA dẫn lời tuyên bố.
"Chúng tôi sẽ không bao giờ trao đổi phẩm giá của lãnh đạo tối cao của chúng tôi cho bất cứ điều gì, nhưng sẽ bảo vệ nó bằng mạng sống của chúng tôi", tuyên bố tiếp tục.
"Chúng tôi đã đi đến kết luận rằng, không cần phải ngồi đối mặt với chính quyền Hàn Quốc và không có vấn đề gì để thảo luận với họ, vì họ chỉ làm mất tinh thần của chúng tôi".
Tuyên bố lưu ý rằng Kim Yo Jong, em gái của nhà lãnh đạo DPRK Kim Jong Un, người hiện đang đứng đầu quan hệ với miền Nam, "nhấn mạnh rằng công việc hướng tới phía nam nên hoàn toàn biến thành sự thù địch", lưu ý rằng bà và các nhà lãnh đạo DPRK khác "đã đưa ra hướng dẫn cắt đứt hoàn toàn tất cả các mối quan hệ liên lạc và liên lạc giữa miền Bắc và miền Nam”, mà họ gọi là “loại bỏ những thứ không cần thiết ".
Theo tuyên bố, việc chấm dứt quan hệ sẽ có hiệu lực vào lúc 12 giờ giờ địa phương vào ngày thứ Ba.
Tin tức được đưa ra trong bối cảnh tình hình tại Khu phi quân sự (DMZ) ngăn cách hai miền Triều Tiên, nơi những người đào thoát khỏi miền Bắc đã phát tờ rơi tuyên truyền trên vùng đất không có người ở và vào lãnh thổ Triều Tiên.
Do thái độ ngần ngại từ Seoul, Bình Nhưỡng đả kích, cam kết đóng cửa văn phòng liên lạc chung được thành lập ở Kaesong trong những năm gần đây, để thúc đẩy mối quan hệ chặt chẽ hơn giữa các nước, bị chia tách vào cuối Thế chiến II.
Bà Kim Yo Jong hôm thứ Sáu tuần trước đã gọi những người đào tẩu là “cặn bã” và “những con chó lai”, người đã phản bội quê hương của họ. Cùng ngày, Seoul hứa sẽ cấm hành động của những người đào thoát.
Sau đó vào thứ Hai (8/6), cuộc gọi đầu tiên trong hai cuộc gọi điện thoại liên lạc hàng ngày từ miền Nam không được trả lời, tuy nhiên, họ đã trả lời cuộc gọi thứ hai.
Sự sụp đổ của mối quan hệ giữa Seoul và Bình Nhưỡng xảy ra gần hai năm sau khi đạt được một thỏa thuận ở cuộc gặp thượng đỉnh vào tháng 9 năm 2018, khi hai quốc gia đã ký một tuyên bố chấm dứt Chiến tranh Triều Tiên, mà về mặt kỹ thuật, hai bên vẫn đang diễn ra kể từ năm 1950, khi cuộc chiến ngừng bắn vào năm 1953. Tuy nhiên, nó không phải là một hiệp ước hòa bình.
Tuyên bố cũng không phải là một sự đảm bảo hòa bình vĩnh viễn, vì Mỹ cũng sẽ phải ký thỏa thuận, để đặt nền tảng cho việc nới lỏng thêm căng thẳng trên bán đảo, bao gồm cả việc đi qua biên giới và mở văn phòng liên lạc chung.
Tuy nhiên, khi các cuộc đàm phán phi hạt nhân hóa với Mỹ sụp đổ vào đầu năm 2019, sự thù địch dần trở lại và Bình Nhưỡng bắt đầu giả định một tư thế phòng thủ hơn trong khi Seoul cũng bắt đầu lùi lại cam kết sẽ không tiếp tục các cuộc tập trận quân sự với Hoa Kỳ.
Phía Mỹ đã hy vọng đàm phán để Triều Tiên dỡ bỏ chương trình vũ khí hạt nhân của mình, nhưng lại từ chối giảm bớt các lệnh trừng phạt kinh tế đối với CHDCND Triều Tiên trước tiên.
(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.
(CLO) Quân đội Kenya đã được triển khai để hỗ trợ các hoạt động cứu hộ, sau khi lũ lụt do mưa lớn đã gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho người dân trên khắp Đông Phi trong tháng qua.
(CLO) Lực lượng Houthi ở Yemen hôm thứ Bảy (27/4) cho biết, tên lửa của họ đã bắn trúng tàu chở dầu Andromeda Star ở Biển Đỏ. Công ty an ninh hàng hải Ambrey của Vương quốc Anh cho biết thuyền trưởng đã báo cáo thiệt hại của con tàu.
(CLO) Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã thảo luận về một tương lai mới cho Liên minh châu Âu (EU), với mục tiêu tăng cường khả năng phòng thủ và thể hiện sự tự chủ chiến lược, giảm phụ thuộc vào Mỹ.
(CLO) Hai trận động đất với cường độ cao nhất lên tới 6,1 độ richter đã xảy ra ở quận Hoa Liên phía đông Đài Loan (Trung Quốc) vào thứ Bảy (27/4), theo cơ quan quản lý thời tiết của hòn đảo này cho biết và chưa có báo cáo ngay lập tức về thiệt hại.