(CLO) Các nhà lãnh đạo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) và Ngân hàng Thế giới (WB) hôm thứ Sáu (22/4) đã kêu gọi nhanh chóng lập một kế hoạch hành động mới về an ninh lương thực.
Giám đốc điều hành IMF Kristalina Georgieva phát biểu tại một sự kiện được tổ chức trong khuôn khổ cuộc họp mùa xuân của IMF và Ngân hàng Thế giới: “Vấn đề thực sự cấp bách cần hành động ngay để tránh những cái chết thương tâm".
Vitor Gaspar, Giám đốc Ban Tài chính của IMF, chia sẻ trong cuộc họp báo ngày 20/4 rằng an ninh lương thực là một vấn đề quan trọng tại cuộc họp tuần này của các thành viên IMF và Ngân hàng Thế giới (WB). Ông cho biết, một số quốc gia cần thêm nguồn tài chính, đặc biệt là những quốc gia đang đối mặt với nợ nần.
Giám đốc điều hành IMF Kristalina Georgieva nhận định, “giá thực phẩm và nhiên liệu tăng đang khiến ngân sách của các gia đình bình thường căng thẳng đến điểm giới hạn”.
Chủ tịch Ngân hàng Thế giới David Malpass cho biết minh bạch hơn về kho dự trữ lương thực của các quốc gia sẽ giúp thị trường hoạt động tốt hơn.
(CLO) Philippines đang phải đối mặt với mùa hè nóng bức gay gắt cùng với hiện tượng El Nino khiến nhiệt độ tăng cao kỷ lục, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cả việc học tập của học sinh.
(CLO) Lực lượng bảo vệ bờ biển Hy Lạp đã tìm thấy thi thể một người di cư và đang tìm kiếm ít nhất 4 người khác mất tích sau khi tàu của họ chìm ngoài khơi đảo Samos vào Chủ nhật (28/4).
(CLO) Ngày 28/4, Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas cho biết chỉ có Mỹ mới có thể ngăn chặn Israel tấn công thành phố biên giới Rafah ở Gaza, đồng thời nói thêm rằng cuộc tấn công dự kiến trong vài ngày tới có thể buộc phần lớn người dân Palestine phải chạy trốn khỏi vùng đất này.
(CLO) CEO Elon Musk của Tesla đã đến Bắc Kinh vào Chủ nhật (28/4) trong một chuyến thăm không báo trước, nơi ông dự kiến sẽ thảo luận về việc triển khai công nghệ Xe tự lái hoàn toàn (FSD).
(CLO) Chỉ huy hàng đầu của Ukraine hôm Chủ nhật (28/4) cho biết, quân đội Kiev đã rút lui khỏi ba ngôi làng ở chiến trường phía đông nước này bởi sức ép quá mạnh từ lực lượng đông đảo của Nga.