Bi tráng như Chiến binh phương Bắc

Thứ sáu, 03/04/2015 10:02 AM - 0 Trả lời

Bi tráng như Chiến binh phương Bắc

(Congluan.vn) - Không tham vọng kể một sử thi hoành tráng, nhưng Northmen: A Viking Saga (Chiến binh phương Bắc), từ câu chuyện của một nhóm người Viking cuối cùng, đã khắc họa cốt cách chiến binh trong máu tộc người còn nhiều bí ẩn này.
 
Phim mở màn với hình ảnh nhóm chiến binh Viking cuối cùng giong thuyền vượt biển, từ chối sự “đồng hóa” tiến về vùng đất Danelaw mơ ước. Chọn điểm dừng đúng chất “dã sử”: anh hùng cứu công chúa bất đắc dĩ. Song rất khó để tìm thấy trong “Chiến binh phương Bắc” vài cảnh lãng mạn kiểu thường thấy ở phim Hollywood.
 
Báo Công luận
 
Cái hay của “The Northmen” là từ câu chuyện như một chuyến thám hiểm, đạo diễn người Thụy Sĩ Claudio Fäh đã lột tả được tính cách người Viking như nhiều tài liệu mô tả. Quả cảm, gai góc, thao lược biển cả. Chiến đấu đến giây phút cuối cùng bảo vệ danh dự, lý tưởng. Sẵn sàng xả thân vì bằng hữu. Bề ngoài thô ráp, lầm lì nhưng cực kỳ tình cảm. Như đã nói, nếu bạn muốn xem một câu chuyện lãng mạn, hoặc anh hùng pha lãng mạn kiểu 007, bạn sẽ hơi thất vọng. Ở đó chỉ có những cuộc rượt đuổi bất tận, những hoài nghi và cuộc chiến bi tráng của nhóm người Viking cuối cùng, khước từ sự đồng hóa để giữ chất riêng cho dân tộc mình, giữ “Chúa trời” của riêng mình. Ở đó không có những lời mượt mà, đẹp đẽ, không có gấu váy nhung lụa. Ở đó chỉ có đá xám ngắt, chỉ có cái lạnh cứa da, những tiếng rên rỉ. Và cái chết như con thú ẩn mình trong bóng tối. Màu phim xanh lạnh và tối, khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ, hoang sơ góp phần quan trọng trong việc dựng lại không khí của buổi sơ khai. Tất nhiên, một câu chuyện Bắc Âu được kể bằng ngôn ngữ Hollywood thì không thể vắng bóng chút hào nhoáng của dòng phim này. Cái kết “happy ending” của Asbjörn cương nghị và Inghean xinh đẹp, hiểu biết thật biết chiều lòng đa phần người xem.
 
Báo Công luận
Asbjörn và Inghean
 
Về dàn diễn viên, “The Northmen” không có những ngôi sao đình đám ở dòng phim sử thi, cổ trang. Nhân vật chính được trao cho Tom Hopper – thủ lĩnh của nhóm chiến binh Viking. Mạnh mẽ, quả cảm với thân hình tựa thần Sấm - Thor, Tom tạm khiến khán giả hài lòng với diễn xuất tròn vai. Những chiến binh Viking khác trong đoàn cũng được khắc họa tính cách khá nổi trội và không trộn lẫn nhưng vô hình chung chưa thật sự sắc sảo. Hai nhân vật đáng chú ý khác là mục sư Do Thái và công chúa Inghean. Nhiều khán giả sẽ tò mò về sự xuất hiện bất thình lình của nhân vật này khi toàn bộ câu chuyện phần lý giải xuất thân, lý do vì sao anh này quyết định ra tay trợ giúp nhóm chiến binh Viking chưa thật sự thuyết phục. Vai diễn nàng công chúa xứ Dunchaid chưa tạo nên hình ảnh cặp trai anh hùng – gái thuyền quyên như khán giả mong đợi. Inghean dù xuất hiện khá nhiều trong phim nhưng còn tương đối mờ nhạt. Phim cũng thiếu những tình tiết thật sự cao trào, lay động khán giả để thuyết phục vì sao cô quyết định đi theo thủ lĩnh Viking.
 
Báo Công luận

Báo Công luận

Báo Công luận 

 Báo Công luận
 
 Báo Công luận
Chân dung những con người Viking được khắc họa khá đạt trong "Chiến binh phương Bắc".
 
Cộng với nhiều tình huống ngẫu nhiên như: sự xuất hiện bất thình lình của người “hỗ trợ”, bầy ngựa trên thảo nguyên hay chiếc thuyền ở cuối phim... Có lẽ vậy nên, IMDB đánh giá phim chỉ được 5,7/10.
 
Bù đắp lại, phần hiệu ứng âm thanh trong phim được nhà soạn nhạc Marcus Trumpp xử lý vô cùng nhịp nhàng. Những trường đoạn đoàn kỵ binh mang gươm, đeo mặt nạ quất vó ngựa rầm rập trên thảo nguyên xanh xuất hiện trên nền nhạc dồn dập, hừng hực khí thế. Hợp xướng âm thanh bi tráng trong cận cảnh chiến đấu và đối mặt cái chết khiến phim mang hơi thở của một khúc ca hy vọng chứ không bi lụy, ám ảnh. Thêm vào đó, tính chân thật từ những cảnh quay chân, hạn chế kỹ xảo càng mang đến không khí cho phim không khí chân thật. Trung tuần tháng 9 năm nay, rất nhiều fan háo hức khi AscotEliteFilm tung lên youtube ca khúc “Deceiver of The Gods” của Amon Amarth – ban nhạc gắn liền với thể loại Viking Metal – trên nền của bộ phim.
 
“Deceiver of The Gods” - Amon Amarth
 
Nói thêm về Amon Amarth. Ban nhạc Thụy Điển thành lập năm 1992 và có 9 album tính tới thời điểm hiện tại. Bên cạnh diện mạo các thành viên đậm chất Bắc Âu năm xưa với vóc người to lớn, tóc dài, râu rậm, các bài hát của Amon Amarth cũng đậm đặc hơi thở của người Viking, những câu chuyện thần thoại xứ Bắc Âu còn ít người biết đến và lịch sử hào hùng của tộc người này. Cho nên việc Johan Hegg – vocalist của band vào vai Validd trong phim thực sự là điều thú vị. Chia sẻ trên Hollywood Reporter, Johan không giấu được sự háo hức. Bởi chất Viking đã thấm sâu vào Johan từ những ngày còn đỏ hỏn và vẫn cuộn chảy trong đường gân, thớ thịt, trong những bản nhạc của Amon.
 
"Northmen: A Viking Saga" giống như âm nhạc của Amon Amarth trong suốt 20 năm qua vậy. Không bóng bẩy, không mới mẻ. Chỉ có những tiếng gầm gừ, dữ dội. Nhưng vẫn cuốn hút lạ lùng.
 
"Northmen: A Viking Saga" (Chiến binh phương Bắc) khởi chiếu tại các rạp trên toàn quốc từ ngày 14/11.
 
Tuấn Nguyễn - Hoàng Linh Lan
(Congluan.vn) - Không tham vọng kể một sử thi hoành tráng, nhưng Northmen: A Viking Saga (Chiến binh phương Bắc), từ câu chuyện của một nhóm người Viking cuối cùng, đã khắc họa cốt cách chiến binh trong máu tộc người còn nhiều bí ẩn này.
 
Phim mở màn với hình ảnh nhóm chiến binh Viking cuối cùng giong thuyền vượt biển, từ chối sự “đồng hóa” tiến về vùng đất Danelaw mơ ước. Chọn điểm dừng đúng chất “dã sử”: anh hùng cứu công chúa bất đắc dĩ. Song rất khó để tìm thấy trong “Chiến binh phương Bắc” vài cảnh lãng mạn kiểu thường thấy ở phim Hollywood.
 
Báo Công luận
 
Cái hay của “The Northmen” là từ câu chuyện như một chuyến thám hiểm, đạo diễn người Thụy Sĩ Claudio Fäh đã lột tả được tính cách người Viking như nhiều tài liệu mô tả. Quả cảm, gai góc, thao lược biển cả. Chiến đấu đến giây phút cuối cùng bảo vệ danh dự, lý tưởng. Sẵn sàng xả thân vì bằng hữu. Bề ngoài thô ráp, lầm lì nhưng cực kỳ tình cảm. Như đã nói, nếu bạn muốn xem một câu chuyện lãng mạn, hoặc anh hùng pha lãng mạn kiểu 007, bạn sẽ hơi thất vọng. Ở đó chỉ có những cuộc rượt đuổi bất tận, những hoài nghi và cuộc chiến bi tráng của nhóm người Viking cuối cùng, khước từ sự đồng hóa để giữ chất riêng cho dân tộc mình, giữ “Chúa trời” của riêng mình. Ở đó không có những lời mượt mà, đẹp đẽ, không có gấu váy nhung lụa. Ở đó chỉ có đá xám ngắt, chỉ có cái lạnh cứa da, những tiếng rên rỉ. Và cái chết như con thú ẩn mình trong bóng tối. Màu phim xanh lạnh và tối, khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ, hoang sơ góp phần quan trọng trong việc dựng lại không khí của buổi sơ khai. Tất nhiên, một câu chuyện Bắc Âu được kể bằng ngôn ngữ Hollywood thì không thể vắng bóng chút hào nhoáng của dòng phim này. Cái kết “happy ending” của Asbjörn cương nghị và Inghean xinh đẹp, hiểu biết thật biết chiều lòng đa phần người xem.
 
Báo Công luận
Asbjörn và Inghean
 
Về dàn diễn viên, “The Northmen” không có những ngôi sao đình đám ở dòng phim sử thi, cổ trang. Nhân vật chính được trao cho Tom Hopper – thủ lĩnh của nhóm chiến binh Viking. Mạnh mẽ, quả cảm với thân hình tựa thần Sấm - Thor, Tom tạm khiến khán giả hài lòng với diễn xuất tròn vai. Những chiến binh Viking khác trong đoàn cũng được khắc họa tính cách khá nổi trội và không trộn lẫn nhưng vô hình chung chưa thật sự sắc sảo. Hai nhân vật đáng chú ý khác là mục sư Do Thái và công chúa Inghean. Nhiều khán giả sẽ tò mò về sự xuất hiện bất thình lình của nhân vật này khi toàn bộ câu chuyện phần lý giải xuất thân, lý do vì sao anh này quyết định ra tay trợ giúp nhóm chiến binh Viking chưa thật sự thuyết phục. Vai diễn nàng công chúa xứ Dunchaid chưa tạo nên hình ảnh cặp trai anh hùng – gái thuyền quyên như khán giả mong đợi. Inghean dù xuất hiện khá nhiều trong phim nhưng còn tương đối mờ nhạt. Phim cũng thiếu những tình tiết thật sự cao trào, lay động khán giả để thuyết phục vì sao cô quyết định đi theo thủ lĩnh Viking.
 
Báo Công luận

Báo Công luận

Báo Công luận 

 Báo Công luận
 
 Báo Công luận
Chân dung những con người Viking được khắc họa khá đạt trong "Chiến binh phương Bắc".
 
Cộng với nhiều tình huống ngẫu nhiên như: sự xuất hiện bất thình lình của người “hỗ trợ”, bầy ngựa trên thảo nguyên hay chiếc thuyền ở cuối phim... Có lẽ vậy nên, IMDB đánh giá phim chỉ được 5,7/10.
 
Bù đắp lại, phần hiệu ứng âm thanh trong phim được nhà soạn nhạc Marcus Trumpp xử lý vô cùng nhịp nhàng. Những trường đoạn đoàn kỵ binh mang gươm, đeo mặt nạ quất vó ngựa rầm rập trên thảo nguyên xanh xuất hiện trên nền nhạc dồn dập, hừng hực khí thế. Hợp xướng âm thanh bi tráng trong cận cảnh chiến đấu và đối mặt cái chết khiến phim mang hơi thở của một khúc ca hy vọng chứ không bi lụy, ám ảnh. Thêm vào đó, tính chân thật từ những cảnh quay chân, hạn chế kỹ xảo càng mang đến không khí cho phim không khí chân thật. Trung tuần tháng 9 năm nay, rất nhiều fan háo hức khi AscotEliteFilm tung lên youtube ca khúc “Deceiver of The Gods” của Amon Amarth – ban nhạc gắn liền với thể loại Viking Metal – trên nền của bộ phim.
 
“Deceiver of The Gods” - Amon Amarth
 
Nói thêm về Amon Amarth. Ban nhạc Thụy Điển thành lập năm 1992 và có 9 album tính tới thời điểm hiện tại. Bên cạnh diện mạo các thành viên đậm chất Bắc Âu năm xưa với vóc người to lớn, tóc dài, râu rậm, các bài hát của Amon Amarth cũng đậm đặc hơi thở của người Viking, những câu chuyện thần thoại xứ Bắc Âu còn ít người biết đến và lịch sử hào hùng của tộc người này. Cho nên việc Johan Hegg – vocalist của band vào vai Validd trong phim thực sự là điều thú vị. Chia sẻ trên Hollywood Reporter, Johan không giấu được sự háo hức. Bởi chất Viking đã thấm sâu vào Johan từ những ngày còn đỏ hỏn và vẫn cuộn chảy trong đường gân, thớ thịt, trong những bản nhạc của Amon.
 
"Northmen: A Viking Saga" giống như âm nhạc của Amon Amarth trong suốt 20 năm qua vậy. Không bóng bẩy, không mới mẻ. Chỉ có những tiếng gầm gừ, dữ dội. Nhưng vẫn cuốn hút lạ lùng.
 
"Northmen: A Viking Saga" (Chiến binh phương Bắc) khởi chiếu tại các rạp trên toàn quốc từ ngày 14/11.
 
Tuấn Nguyễn - Hoàng Linh Lan

Tin khác

Hào hứng Lễ hội thả diều - Hello Sunny Phan Thiết

Hào hứng Lễ hội thả diều - Hello Sunny Phan Thiết

(CLO) Hơn 100 cánh diều đầy màu sắc và hình dạng độc đáo bay lượn giữa bầu trời xanh tại Lễ hội thả diều Hello Sunny Phan Thiết.

Đời sống văn hóa
Họa sĩ Lê Vinh - Bậc thầy vẽ tranh bằng bút bi cực thực

Họa sĩ Lê Vinh - Bậc thầy vẽ tranh bằng bút bi cực thực

(NB&CL) Được đào tạo sử dụng các chất liệu màu nước, sơn dầu, lụa, khắc gỗ… nhưng họa sĩ Lê Vinh, chàng trai sinh năm 1979 tại huyện Ba Vì, Hà Nội, lại chọn hướng đi riêng sau khi tốt nghiệp, để rồi thể loại tranh vẽ bằng bút bi mới lạ đưa anh trở thành hiện tượng trong làng hội họa Việt Nam.

Đời sống văn hóa
Lễ hội đường phố Đồng Hới rực rỡ sắc màu

Lễ hội đường phố Đồng Hới rực rỡ sắc màu

(CLO) Ngày 28/4, tại trung tâm thành phố Đồng Hới (tỉnh Quảng Bình), Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Hới đã tổ chức Lễ hội đường phố năm 2024, với sự tham gia của hàng trăm nghệ sĩ biểu diễn nhiều tiết mục văn nghệ, thời trang...

Đời sống văn hóa
Trên đỉnh đồi C4 anh hùng

Trên đỉnh đồi C4 anh hùng

(CLO) Được biết đến với nhiều tên gọi khác nhau như: Đồi C4 anh hùng, Đồi Ba cây thông… từ năm 1965 đến năm 1973 của thế kỷ trước, trên Đồi C4 đã diễn ra những trận chiến đấu ác liệt của các chiến sĩ Đại đội 4 thuộc Trung đoàn 228 nhằm tiêu diệt máy bay của Đế quốc Mỹ dội bom xuống cầu Hàm Rồng.

Đời sống văn hóa
Âm nhạc hòa quyện cùng mỹ thuật tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam

Âm nhạc hòa quyện cùng mỹ thuật tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam

(CLO) Chương trình "Khi âm nhạc hòa quyện cùng mỹ thuật" của Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam diễn ra vào chủ nhật cuối cùng mỗi tháng, miễn phí cho tất cả khách tham quan.

Đời sống văn hóa