(Congluan.vn) Mở màn như một cú đột phá sân khấu - nghệ thuật - trình diễn, "Thương Quá Việt Nam" khai diễn tại nhà hát Hòa Bình tối qua 10.1, một lần nữa khẳng định thương hiệu Duyên Dáng VN là một chương trình đẳng cấp, xứng đáng được mong đợi...
Một hoạt cảnh múa đồng quê ngoạn mục gợi nhớ mùa màng bội thu
(Ảnh: Lâm Thanh Bình)
Sau 2 năm tạm ngưng do chưa có được ý tưởng mới của chương trình Duyên dáng Việt Nam đã đánh dấu trở lại với công chúng bằng việc thổi hồn dân tộc vào chương trình với sự quy tụ các đạo diễn trẻ gốc Việt ở nhiều nơi trên thế giới dưới bàn tay điều phối nhịp nhàng của Tổng Đạo diễn Tất My Loan đã tạo sự thành công cho đêm diễn.
Ca sĩ Hương Lan là dấu son trong chương trình
Các đạo diễn trẻ đã diễn đạt tình cảm của mình đối với cội nguồn bằng cách vẽ nên các bức tranh âm nhạc kết hợp ngôn ngữ múa thể hiện góc nhìn của người Việt xa xứ luôn hướng về Việt Nam.
Lúa, lúa... gánh lúa về trĩu nặng đường quê
Chương trình biểu diển được chia làm 4 phần với các gam màu khác nhau làm nên một tổng thể nhiều màu sắc, vừa truyền thống mà vẫn hiện đạivới sự kết hợp giữa âm nhạc và vũ đạo, giữa hip-hop với dân tộc, vừa nhẹ nhàng nhưng sang trọng, thể hiện bản chất của con người Việt Nam.
"Tam tấu" của những giọng ca vàng lừng lẫy một thời hôm qua và hôm nay
Trước khi mở đầu chương trình với trình diễn của Thái Trinh với ‘lời chàoViệt nam’ đã được minh họa bằng hình ảnh mang thông điệp những người con xa xứ tìm về với quê hương, với tiếng kèn Saxophone của Trần Mạnh Tuấn như réo rắt mời gọi khán giả vào khu vườn của ‘Bướm mơ’ hay lãng mạn như ‘Tình ca phố’ của Đức Tuấn hoặc đầy năng động, hiện đại như Sài gòn, Sài Gòn của Hồ Ngọc Hà. Được minh họa bằng các vũ đạo của nhóm UDG với sự đạo diễn của Linh Rateau đã mang đến cho khán giả một không khí trẻ trung, hiện đại và tràn đầy nhựa sống.
Việt Nam, qua câu chuyện âm nhạc trình diễn luôn thân thiện, yêu hòa bình, mến khách
Hình ảnh cây cầu tre bến nước, những người nông dân vào ngày mùa...như muốn nói người dân Việt nam trải qua bao thế kỷ vẫn là những con người chịu thương, chịu khó nâng niu từng cây lúa, hạt gạo đó là điều mà Đạo diễn Tấn Lộc muốn truyền tải đến người xem. Câu vọng cổ mượt mà trong ‘đêm gành hào nghe điệu hoài lang’ của ca sĩ Hương Lan như lắng đọng trong lòng khán giả những cảm xúc khó quên về cội nguồn dân tộc. Đó là ‘Tình yêu của đất và nước’ ngọt ngào qua giọng hát Quang Linh, là ‘Một ngày bình yên’ của danh ca Elvis Phương. Tất cả dường như hân hoan, đong đầy hạnh phúc với một bức tranh ngày mùa no đủ, êm ấm trong từng nếp nhà của mỗi làng quê với ‘Gánh lúa’.
Nón lá, biểu tượng không thể thiếu nói lên đặc tính tâm hồn và châu thổ Việt
Sự kết hợp tài tình giữa hip hop và dân tộc cũng tạo được một dấu ấn không nhỏ trong đêm diễn, với bài hát chủ đề của chương trình “thương quá Việt nam” được trình bày bởi ca sĩ mang dòng máu Việt nam – Anna Trương mang một phong cách mới mẻ và độc đáo hơn khi được phối hip hop trẻ trung qua phần dựng tươi mới, sống động của đạo diễn Việt kiều Mỹ - Tuấn Andrew Nguyễn. Thổi một làn gió mới khi nhạc si Thanh Bùi phối âm lại bài ‘Dòng máu lạc hồng’ theo phong cách hiện đại nhưng không mất đi sự hào hùng với sự kết hợp biểu diễn của Thu Minh; và cũng không thể không nhắc đến thầy trò Thanh Bùi – Ngọc Duy với My Kool VietNam, sự tiếp nối của thế hệ trẻ tràn trề nhựa sống; một Nguyên Thảo đầy nội lực và bản lĩnh trong “Tình Ca” của Phạm Duy.
Làng tôi điểm xuyết khó quên
(Ảnh trong bài: Lâm Thanh Bình)
Nhưng nổi bật, gây ấn tượng nhất trong đêm diễn vẫn là trích đoạn Xiếc Làng Tôi. Sự kết hợp giữa ngôn ngữ xiếc với âm nhạc qua những ca khúc, điệu ru đặc trưng bắc bộ…những nét của làng quê và con người được Đạo diễn Tuấn Lê dàn dựng dựa trên những nét văn hóa lịch sử tiêu biểu của Việt nam. Theo như anh chia sẽ : ” Trong quá khứ, tất cả mọi thứ đều gắn với tre. Tre giúp xây dựng nhà cửa, rồi làng xã. Tôi muốn xây dựng một chương trình, một vở diễn có thể gợi lại hình ảnh của làng quê, của những người nông dân trên ruộng lúa, gợi nhớ về những mùa lễ hội, ca dao và những trò chơi dân gian ngày bé ”
Cái kết của Thương quá Việt Nam nhẹ nhàng như từng hơi thở với Tiếng Việt - một sáng tác hoàn toàn mới của NS Hà Quang Minh và Đức Trí qua phần thể hiện của ca sĩ Mỹ Tâm. Thể hiện một thông điệp của chương trình DDVN muốn để lại cho người xem “Hãy giữ gìn bản sắc Việt Nam”.
Lâm Thanh Bình - Đông Dương