(CLO) Sau khi thông báo nâng mức cảnh báo về đại dịch Covid-19 và áp dụng các biện pháp hạn chế, chính quyền đảo Đài Loan kêu gọi người dân không hoảng loạn và không đổ xô tích trữ giấy vệ sinh, mì gói và các vật phẩm khác.
Theo Reuters, chính quyền đảo Đài Loan nâng mức cảnh báo Covid-19 ở Đài Bắc và các thành phố lân cận, áp dụng các biện pháp hạn chế trong hai tuần kể từ ngày 15/5, yêu cầu đóng cửa nhiều địa điểm và kêu gọi người dân hạn chế tụ tập nơi đông người khi số lượng ca mắc Covid-19 mới tăng đột biến.
Cụ thể, lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn – người đứng đầu cơ quan lập pháp Su Tseng-chang và cơ quan kinh tế vào hôm 15/5 đã đăng một thông điệp trên Facebook, kêu gọi người dân trên đảo tránh tâm lý hoảng loạn và không tích trữ hàng hóa.
Trước đó, tại các siêu thị và cửa hàng tiện lợi ở Đài Loan, người dân ồ ạt chen lấn nhau tích trữ thực phẩm, giấy vệ sinh, mì gói và hàng hóa sau khi thông báo lệnh hạn chế mới, kéo dài hai tuần được đưa ra khi số ca nhiễm Covid-19 tại Đài Loan tăng lên.
“Sau hơn một năm chuẩn bị cho cuộc chiến chống đại dịch, vật liệu, hàng dân dụng và các nguyên liệu thô cần thiết đã đủ để ứng phó với dịch bênh. Các cửa hàng vẫn hoạt động bình thường và thường xuyên bổ sung hàng hóa”, bà Thái Văn Anh chia sẻ. Nữ lãnh đạo cấp cao của Đài Loan cũng sử dụng hashtag #Standtogetherforvirusprevention to protect Taiwan# (Tạm dịch: Cùng chung tay phòng chống đại dịch Covid-19, bảo vệ Đài Loan).
Ông Su Tseng-chang, người đứng đầu cơ quan lập pháp của Đài Loan, cũng đăng tải lời kêu gọi tương tự trên trang Facebook cá nhân. Cơ quan kinh tế của đảo cũng đăng tải hình ảnh những nhà kho chất những thùng mì gói cao ngút chạm đến trần nhà. Ngoài ra, họ còn nhấn mạnh nguồn cung cấp “chất như núi”, có rất nhiều giấy vệ sinh và thực phẩm đóng hộp đáp ứng đủ nguồn cung.
Đại diện chuỗi siêu thị Carrefour của Pháp tại Đài Loan cũng cho biết đang hạn chế người dân mua tích trữ những mặt hàng như khẩu trang và mỳ gói tại các siêu thị của hãng, và yêu cầu mọi người chỉ mua những hàng hóa cần thiết và vừa đủ.
Ngoài ra, Carrefour Đài Loan cũng cho biết sẽ hạn chế số lượng người mua hàng trong siêu thị cùng một thời điểm. Nếu số lượng người mua sắm vượt quá 100 người, cửa hàng sẽ ngay lập tức thực hiện các biện pháp kiểm soát khẩn cấp và yêu cầu người dân thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh, CNA đưa tin .
Chuỗi siêu thị PX-Mart cho biết tất cả các cơ sở của họ đã tạm ngừng lấy mẫu đồ ăn thức uống và tạm thời đóng cửa các nhà vệ sinh công cộng. Hơn nữa, nhân viên thu ngân được yêu cầu đeo găng tay và nhân viên phải khử trùng tất cả các cửa hàng bằng thuốc tẩy mỗi bốn giờ. Số lần dọn dẹp sẽ được tăng lên theo lượng khách hoặc tần suất sử dụng xe đẩy, xe đẩy hàng.
Để hợp tác với hệ thống theo dõi dịch tễ Covid-19 chung của Đài Loan, người mua hàng trước khi vào mua hàng sẽ phải quét mã QR và cung cấp thông tin cá nhân và các phương thức liên hệ cơ bản, bao gồm tên, số điện thoại và thời gian đến và rời đi để vào cửa hàng. Nếu họ không mang theo điện thoại di động, phải điền vào mẫu đăng ký bằng giấy.
Mặc dù không công bố lệnh phong tỏa hoàn toàn, tuy nhiên, giới chức Đài Loan vẫn kêu gọi mọi người ở nhà, chỉ ra ngoài khi cần thiết và không tụ tập nơi đông người.
Cơ quan Y tế đã đăng ảnh một chú chó Shiba Inu có tên là Zongchai, như một linh vật của họ và nhằm củng cố thông điệp của chính quyền Đài Loan trên mạng xã hội. “Hãy thư thái ở nhà giống như Zongchai”, cơ quan này đăng tải dòng thông điệp, kèm theo hình ảnh chú chó này đang nằm nghỉ trên sàn nhà.
(CLO) Trong thời gian gần đây, Trung tâm Chăm sóc khách hàng Điện lực miền Bắc (Tổng công ty Điện lực miền Bắc - EVNNPC) đã nhận được nhiều phản ánh về việc khách hàng nhận được cuộc gọi mạo danh là nhân viên điện lực. Đối tượng cung cấp thông tin do điện lực tính sai hóa đơn tiền điện trong kỳ thay đổi Lịch ghi chỉ số về những ngày cuối tháng nên liên hệ để hoàn tiền % theo hóa đơn hoặc trả tiền điện thừa cho khách hàng.
(CLO) Khi đang đi bộ trên vỉa hè đường Xuân Diệu (Tây Hồ, Hà Nội), nữ du khách người Anh bất ngờ rơi xuống hố cáp ngầm khiến người này bị gãy xương đùi chân phải, mắc kẹt dưới hố.
(CLO) Những ngày nghỉ lễ dịp 30/4-1/5, công viên Yên Sở (quận Hoàng Mai, Hà Nội) thu hút nhiều người đến cắm trại, nướng thịt, vui chơi. Tuy nhiên, do thời tiết nắng nóng và một lượng lớn người dân về quê nghỉ lễ nên tại công viên không ghi nhận tình trạng quá đông như dịp lễ mọi năm.
(CLO) Bị trầm cảm nhẹ, chị P.T.T (SN 1979, Ninh Bình) đã đi khỏi nhà từ ngày 25/4, tới tối ngày 26/4, được lực lượng Công an phát hiện và liên hệ người thân đưa người này về nhà an toàn.