(CLO) Một bé gái được sinh ra dưới đống đổ nát ở miền bắc Syria sau trận động đất kinh hoàng tuần trước có sức khỏe tốt hôm thứ Hai (13/2), theo các bác sĩ cho biết.
Theo người chú của em, Saleh al-Badran, em đã được các nhân viên bệnh viện đặt tên là Aya - tiếng Ả Rập có nghĩa là "một dấu hiệu từ Chúa", em có thể xuất viện ngay sau thứ Ba hoặc thứ Tư. Anh cho biết dì ruột của em bé, người mới sinh con và sống sót sau trận động đất, sẽ nuôi nấng em.
Mẹ của em đã thiệt mạng khi sinh em sau trận động đất mạnh 7,8 độ richter tấn công Thổ Nhĩ Kỳ và Syria. Cha và bốn anh chị em của em cũng thiệt mạng trong trận động đất.
Tiến sĩ Hani Maarouf, bác sĩ nhi khoa tại Bệnh viện Cihan ở thành phố Afrin phía bắc Syria, nói với hãng tin AP rằng vợ của giám đốc bệnh viện đã cho bé gái bú sữa.
Maarouf cho biết qua điện thoại từ Afrin: “Chúng tôi đã ngừng tất cả các loại thuốc mà chúng tôi đang cho Aya uống và giờ em đang được cho con bú khi cần".
Maarouf cho biết cảnh sát địa phương đang đứng gác tại bệnh viện để đảm bảo rằng không ai bắt cóc em sau khi hàng loạt người xuất hiện và tự xưng là người thân của em bé.
Bị chôn vùi dưới lớp bê tông, em bé vẫn được nối dây rốn với mẹ, Afraa Abu Hadiya. Em bé được đưa đến bệnh viện ở Afrin, nơi em được chăm sóc kể từ đó.
(CLO) Hôm 17/5, bồi thẩm đoàn liên bang Delaware (Mỹ) tuyên bố AstraZeneca phải bồi thường thiệt hại cho Pfizer 107,5 triệu USD vì thuốc trị ung thư phổi Tagrisso của AstraZeneca vi phạm quyền sáng chế của đơn vị Wyeth thuộc Pfizer.
(CLO) Hình ảnh vệ tinh cho thấy 3 máy bay phản lực Nga bị phá hủy và các tòa nhà bị hư hại tại căn cứ không quân Belbek ở thành phố cảng Sevastopol trên bán đảo Crimea hôm 16/5.
(CLO) Nghiên cứu mới đã chứng minh có một khu vực ở rìa hố đen nơi vật chất không thể ở trên quỹ đạo được nữa mà thay vào đó sẽ rơi xuống, đúng như lý thuyết hấp dẫn mà Albert Einstein dự đoán.
(CLO) Tập đoàn kỹ thuật Arup của Anh đã mất 25 triệu USD sau khi những kẻ lừa đảo sử dụng deepfake giả dạng một người quản lý cấp cao để ra lệnh chuyển tiền.