Hà Nội trong mắt một người

Thứ tư, 18/04/2018 14:48 PM - 0 Trả lời

(CLO Là tên bộ sách mới nhất của họa sĩ, nhà văn Đỗ Phấn vừa ra mắt độc giả ngày 17/4, tại số 2 Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Báo Công luận
Nhà văn Đỗ Phấn ký tặng sách tại buổi giới thiệu và ra mắt tủ sách Hà Nội trong mắt một người

Tham gia buổi giao lưu cùng nhà văn Đỗ Phấn có sự góp mặt của nhà nghiên cứu, nhà sưu tập Tạ Thu Phong, nhà phê bình văn học Phạm Xuân Nguyên cùng đại diện bên Nhà xuất bản Trẻ và các nhà văn, họa sĩ.

Với những ai nặng lòng với Hà Nội thì ám ảnh phổ quát vẫn là sự đổi thay. Hơn 60 năm sổng ở Hà Nội, thăng trầm cùng Hà Nội, với đầy đủ những trải nghiệm của một cá nhân hay một thế hệ, Đỗ Phấn tự cảm thấy có trách nhiệm lưu giữ những vẻ đẹp mình từng trải qua, cố định chúng lại bằng câu chữ trước muôn mặt đổi thay của đời sống phố thị.

Tuy vậy, Hà Nội trong mắt Đỗ Phấn vẫn là một thành phố “đẹp theo mọi nghĩa”: Từ cảnh trí cho đến con người – một vẻ đẹp điềm đạm, kín đáo, không lòe loẹt, không nhiều lời.

Tủ sách Hà Nội trong mắt một người mở đầu với bốn tựa của họa sĩ, nhà văn Đỗ Phấn: Bâng quơ một thời Hà Nội, Đi chơi bờ hồ, Ngẫm ngợi phố phường, Ngồi lê đôi mách với Hà Nội. Hà Nội dĩ nhiên là một tình yêu, một niềm thương mến không của riêng ai. 

Tủ sách đặc biệt này vì thế không chỉ dành cho những ai sinh ra và lớn lên từ Hà Nội, mà còn dành cho những người yêu và muốn biết về thành phố này.

Theo nhà văn Đỗ Phấn bốn cuốn sách là sự thay đổi rất hay của Hà Nội từ xưa đến nay. Trong vòng nửa thế kỷ qua, nhà văn thấy sự đứt quãng ở cách đối xử của người Hà Nội. Ở thời nay, nó thể hiện rất rõ ở việc khi ra đường không còn phân biệt lớn bé, giàu nghèo.

Nhà nghiên cứu, nhà sưu tập Tạ Thu Phong đã chia sẻ cảm giác đau đớn, day dứt khi thấy Hà Nội đã dần bị thay đổi. Đọc các cuốn sách của nhà văn Đỗ Phấn, ông tìm lại được những ký ức mang vẻ đẹp hoài cổ về một Hà Nội.

Nhà văn Phạm Ngọc Tiến nhận xét về tủ sách mới ra mắt của nhà văn Đỗ Phấn: “Tính cách của tôi và Đỗ Phấn khác nhau nên sẽ có một góc độ riêng để nhìn về Hà Nội, nhưng cái đích đến cuối cùng vẫn là hoài cổ. 

Đỗ Phấn có một nét rất riêng, phải nói là riêng biệt. Tản văn của Đỗ Phấn rưng rưng, lãng mạn nhưng rõ nhất hoài cổ. Rất nhiều người thắc mắc Đỗ Phấn còn thiếu gì nữa mà vẫn miệt mài viết, theo tôi đó là một bầu máu nóng đầy nhiệt huyết và tràn trề nhựa sống”.

Nhà phê bình văn học Phạm Xuân Nguyên chia sẻ, ai cũng có Hà Nội của riêng mình. Cuộc đời Đỗ Phấn cho tới hiện tại đã có hơn 20 cuốn sách viết về Hà Nội ở các thể loại tản văn, truyện ngắn, ký sự...ông có kiến nghị Hội nhà văn Hà Nội lập một giải thưởng “Hà Nội của tôi” sẽ trao giải hai năm một lần dành cho các nhà văn, nhà thơ trong và ngoài nước.

Những tri thức địa dư – lịch sử, nhịp điệu Hà Nội ngày hôm nay và sự giao hòa với Hà Nội ký ức được ghi dấu rành mạch, chi tiết, sinh động.

Hà Nội trong mắt một người hứa hẹn quy tụ nhiều cây viết với đa dạng những điểm nhìn, câu chuyện khác nhau. Qua đó, chân dung một thành phố dần hiện ra đầy đủ trong măt người đọc trên nhiều chiều kích: đi xa về gần, từ quá vã đến hiện tại, từ cụ thể đến khái quát...

Khi được hỏi về lý do ông trung thành với các đề tài về Hà Nội. Nhà văn sinh ra và lớn lên ở Hà Nội nên ông hiểu rõ từng góc phố, từng con ngõ nhỏ và văn hóa đời sống của Hà Nội trong ký ức. “Dù vẽ hay viết thì mục đích cuối cùng của tôi cũng là tìm đến cái đẹp, cái thẩm mỹ, cái nhân văn của cuộc sống...”

Nhà văn Đỗ Phấn viết văn khi đã chuẩn bị đi qua ngưỡng tuổi 50, tất cả các tác phẩm của ông chỉ xoay quanh đề tài duy nhất: thị dân và đời sống đô thị. Với mắt nhìn của một họa sĩ, cảm thức về Hà Nội được Đỗ Phấn diễn đạt theo một lối riêng “vẽ Hà Nội qua những con chữ”.

Hoàng Ngọc

Tin khác

Chiêm ngưỡng những kỷ vật kháng chiến gắn với chiến thắng Điện Biên Phủ

Chiêm ngưỡng những kỷ vật kháng chiến gắn với chiến thắng Điện Biên Phủ

(CLO) Hơn 300 hình ảnh, tài liệu, hiện vật tiêu biểu đang được trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam phản ánh về trận quyết chiến lược Điện Biên Phủ năm 1954 hiện đang thu hút nhiều người dân Thủ đô Hà Nội và du khách quốc tế tới tham quan, khám phá.

Đời sống văn hóa
Hào hứng Lễ hội thả diều - Hello Sunny Phan Thiết

Hào hứng Lễ hội thả diều - Hello Sunny Phan Thiết

(CLO) Hơn 100 cánh diều đầy màu sắc và hình dạng độc đáo bay lượn giữa bầu trời xanh tại Lễ hội thả diều Hello Sunny Phan Thiết.

Đời sống văn hóa
Họa sĩ Lê Vinh - Bậc thầy vẽ tranh bằng bút bi cực thực

Họa sĩ Lê Vinh - Bậc thầy vẽ tranh bằng bút bi cực thực

(NB&CL) Được đào tạo sử dụng các chất liệu màu nước, sơn dầu, lụa, khắc gỗ… nhưng họa sĩ Lê Vinh, chàng trai sinh năm 1979 tại huyện Ba Vì, Hà Nội, lại chọn hướng đi riêng sau khi tốt nghiệp, để rồi thể loại tranh vẽ bằng bút bi mới lạ đưa anh trở thành hiện tượng trong làng hội họa Việt Nam.

Đời sống văn hóa
Lễ hội đường phố Đồng Hới rực rỡ sắc màu

Lễ hội đường phố Đồng Hới rực rỡ sắc màu

(CLO) Ngày 28/4, tại trung tâm thành phố Đồng Hới (tỉnh Quảng Bình), Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Hới đã tổ chức Lễ hội đường phố năm 2024, với sự tham gia của hàng trăm nghệ sĩ biểu diễn nhiều tiết mục văn nghệ, thời trang...

Đời sống văn hóa
Trên đỉnh đồi C4 anh hùng

Trên đỉnh đồi C4 anh hùng

(CLO) Được biết đến với nhiều tên gọi khác nhau như: Đồi C4 anh hùng, Đồi Ba cây thông… từ năm 1965 đến năm 1973 của thế kỷ trước, trên Đồi C4 đã diễn ra những trận chiến đấu ác liệt của các chiến sĩ Đại đội 4 thuộc Trung đoàn 228 nhằm tiêu diệt máy bay của Đế quốc Mỹ dội bom xuống cầu Hàm Rồng.

Đời sống văn hóa