Một dự án cảng biển đã biến "Hawai Việt Nam" thành khu du lịch ma

Thứ hai, 03/12/2018 22:37 PM - 0 Trả lời

(CLO) Được kỳ vọng thành một Hawai Việt Nam, nhưng sau 18 năm khu resort Kê Gà (Bình Thuận) với sự đầu tư hàng nghìn tỷ đồng đã trở thành một khu du lịch ma vì một dự án cảng biển.

Từ kỳ vọng Hawai ...

Con đường ven biển nối TP. Phan Thiết xuống xã Tân Thành, huyện Hàm Thuận Nam (Bình Thuận) dài 25 km, một bên là núi, một bên là biển và bờ cát vàng, ở đây được xem như điểm đến lý tưởng của khách du lịch. Với những bãi cát vàng hoang sơ, những bãi đá nhiều hình thù độc đáo xen kẽ cùng ngọn hải đăng Kê Gà tạo thành những một khung cảnh tuyệt đẹp. Cụm du lịch Thuận Quý - Kê Gà kết hợp với các địa điểm du lịch nổi tiếng như khu du lịch Tà Cú với chùa Linh Sơn Trường Thọ và tượng Phật nằm dài 49m, Dinh thầy thiếm La Gi, tuyến du lịch huyện Hàm Tâm… tạo nên một tuyến du lịch phía Nam của tỉnh Bình Thuận. 

Báo Công luận
 Một góc tuyệt đẹp của khu vực Kê Gà (Bình Thuận)

Ngoài thiên đường nghỉ dưỡng Mũi Né, Kê Gà được du khách ví như một "Hawai Việt Nam", "ốc đảo thiên đường" hay "nàng thiên nga" của du lịch Bình Thuận. 

Khác với vẻ dịu dàng của những bãi biển đẹp chạy theo bờ cát trắng mịn ở Phan Thiết, Mũi Kê Gà lại gây ấn tượng mạnh mẽ với du khách bởi bãi đá với những phiến đá đủ kích cỡ “phơi mình” như “bày binh bố trận”. Bởi thế mà người dân địa phương thường ví von nơi này là “vườn đá”.

Các phiến đá đủ mọi hình dạng: tròn, vuông, dài, ngắn… xếp chồng lên nhau tưởng như lộn xộn nhưng lại dễ dàng gợi cho người ta nhiều liên tưởng, khiến ai ai cũng trầm trồ thán phục sự khéo léo, tài hoa của Mẹ Thiên nhiên khi đã tạo tác ra bức tranh độc đáo bằng các chất liệu phong phú. 

Chính vì ở đây được tự nhiêu ưu đãi cho một cảnh vật tuyệt đẹp, phù hợp cho việc phát triển du lịch, nên năm 2000, tỉnh Bình Thuận kêu gọi nhà đầu tư chung tay phát triển du lịch biển vùng biển Kê Gà thành Hawai Việt Nam. Từ đó hàng chục resort, biệt thự cao cấp được rót hàng nghìn tỉ về đây, lượt khách du lịch trong và ngoài nước tăng lượt đột biến theo từng ngày tháng.

Báo Công luận
 Nhận lời kêu gọi của tỉnh Bình Thuận, nhiều nhà đầu tư đã về đây ... Ảnh: PT

Ông Nguyễn Văn Nam, một người dân sống ở đây cho biết, khi Mũi Né bắt đầu nổi tiếng trên bản đồ du lịch Việt Nam thì Kê Gà vẫn còn nguyên sơ với những làng chài nhỏ dưới ngọn hải đăng cổ. 

"Từ khi nhận lời kêu gọi của chính quyền Bình Thuận, nhiều nhà đầu tư đã đổ hàng trăm tỷ đồng vào xây các khu resort nghỉ dưỡng cao cấp nằm ven biển. Làng quê nghèo hoang hóa bỗng chốc nhộn nhịp hẳn. Nhiều dự án được cấp phép đầu tư đã xây dựng và đi vào hoạt động, bắt đầu đón khách. Khi đó, Kê Gà được kỳ vọng trở thành "thủ đô resort" để đón khách du lịch khắp thế giới đến nghỉ dưỡng, "chia lửa" cho Mũi Né ngày càng đông đúc. "Không khí đầu tư xây dựng ở Kê Gà lúc bấy giờ sôi động lắm" - ông Nam kể lại.

... đến khu du lịch "ma"

Tuy nhiên, khi đang say sưa thực hiện đầu tư vào dự án du lịch của mình, thì tháng 12/2007, nhiều nhà đầu tư như chết lặng khi chính quyền Bình Thuận thông báo quy hoạch cảng Kê Gà, yêu cầu tất cả các dự án du lịch ở đây tạm ngưng để chuyển giao cho Tập đoàn than khoáng sản làm cảng biển tổng hợp.

Nhận được thông báo, dù rất chán nản, nhưng các nhà đầu tư cũng phải chấp nhận nhường đất cho dự án cảng biển mang tầm quốc gia này. 

Báo Công luận
 Các nhà đầu tư phải dừng triển khai thực hiện dự án để xây dựng cảng ...

Tuy nhiên, đến năm 2013, dự án cảng biển Kê Gà bị yêu cầu ngừng xây dựng do bị đánh giá không hiệu quả, Chính phủ giao các bộ liên quan phối hợp với UBND tỉnh Bình Thuận giải quyết hậu quả thiệt hại của các nhà đầu tư du lịch. 

Báo Công luận
 Cơ sở vật chất bỏ hoang, bụi thời gian đã rơi đầy...

Hơn chục năm, tạm ngừng không còn được đầu tư, chăm sóc, hàng chục ngôi biệt thự, resort cao cấp ở đây lâm vào cảnh hoang tàn, khách du lịch tới đây không còn được phục vụ, điểm du lịch được kỳ vọng bậc nhất và được đầu tư hàng nghìn tỉ đã trở thành một khu du lịch hoang tàn, xuống cấp nghiêm trọng.

Báo Công luận
 Nhiều khu resort vắng bóng người trông coi, bỏ hoang, xuống cấp trầm trọng. Ảnh: PT

Doanh nhân Từ Phước - Chủ tịch HĐQT Công ty Đầu tư Việt Úc được biết đến là ông chủ của khu resort nghỉ dưỡng có giá trị hàng trăm tỷ đồng nằm sát bờ biển Thuận Quý - Bình Thuận mang tên Fongtel, cho biết: "Ở đây gió biển mang một lượng muối khá lớn, nên các đồ dùng, cơ sở vật chất rất dễ hư hỏng, vì thế cần phải tu bổ chăm sóc hàng ngày, hàng tháng, ... vì thế, nhiều biệt thự, resort để hàng năm, hàng chục năm không tu bổ, chăm sóc bảo quản, thì xem như phải bỏ hoàn toàn, đầu tư lại từ đầu. Thiệt hại kinh tế rất lớn". 

Được biết, việc đơn vị đầu tư cảng biển Kê Gà có chuyển hơn 65 tỉ đồng cho chính quyền Bình Thuận để chi trả bồi thường cho các dự án, doanh nghiệp du lịch bị thiệt hại nhưng theo các đơn vị này là "không thấm vào đâu", hậu quả đó là những thiệt hại vô hình khác của nhà đầu tư và của tỉnh Bình Thuận khó mà đong đếm được.

Thái Sơn

Tin khác

Chiêm ngưỡng những kỷ vật kháng chiến gắn với chiến thắng Điện Biên Phủ

Chiêm ngưỡng những kỷ vật kháng chiến gắn với chiến thắng Điện Biên Phủ

(CLO) Hơn 300 hình ảnh, tài liệu, hiện vật tiêu biểu đang được trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam phản ánh về trận quyết chiến lược Điện Biên Phủ năm 1954 hiện đang thu hút nhiều người dân Thủ đô Hà Nội và du khách quốc tế tới tham quan, khám phá.

Đời sống văn hóa
Hào hứng Lễ hội thả diều - Hello Sunny Phan Thiết

Hào hứng Lễ hội thả diều - Hello Sunny Phan Thiết

(CLO) Hơn 100 cánh diều đầy màu sắc và hình dạng độc đáo bay lượn giữa bầu trời xanh tại Lễ hội thả diều Hello Sunny Phan Thiết.

Đời sống văn hóa
Họa sĩ Lê Vinh - Bậc thầy vẽ tranh bằng bút bi cực thực

Họa sĩ Lê Vinh - Bậc thầy vẽ tranh bằng bút bi cực thực

(NB&CL) Được đào tạo sử dụng các chất liệu màu nước, sơn dầu, lụa, khắc gỗ… nhưng họa sĩ Lê Vinh, chàng trai sinh năm 1979 tại huyện Ba Vì, Hà Nội, lại chọn hướng đi riêng sau khi tốt nghiệp, để rồi thể loại tranh vẽ bằng bút bi mới lạ đưa anh trở thành hiện tượng trong làng hội họa Việt Nam.

Đời sống văn hóa
Lễ hội đường phố Đồng Hới rực rỡ sắc màu

Lễ hội đường phố Đồng Hới rực rỡ sắc màu

(CLO) Ngày 28/4, tại trung tâm thành phố Đồng Hới (tỉnh Quảng Bình), Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Hới đã tổ chức Lễ hội đường phố năm 2024, với sự tham gia của hàng trăm nghệ sĩ biểu diễn nhiều tiết mục văn nghệ, thời trang...

Đời sống văn hóa
Trên đỉnh đồi C4 anh hùng

Trên đỉnh đồi C4 anh hùng

(CLO) Được biết đến với nhiều tên gọi khác nhau như: Đồi C4 anh hùng, Đồi Ba cây thông… từ năm 1965 đến năm 1973 của thế kỷ trước, trên Đồi C4 đã diễn ra những trận chiến đấu ác liệt của các chiến sĩ Đại đội 4 thuộc Trung đoàn 228 nhằm tiêu diệt máy bay của Đế quốc Mỹ dội bom xuống cầu Hàm Rồng.

Đời sống văn hóa