(CLO) Vào ngày 01/10 vừa rồi, Nhật Bản đã dỡ bỏ hoàn toàn tình trạng khẩn cấp và các biện pháp phong tỏa trong đại dịch Covid-19. Đây được xem như thành công ngoạn mục của quốc gia này, dẫu các chuyên gia Nhật Bản cũng cảnh báo không nên ăn mừng vội.
Từ nguy cơ thảm họa đến cuộc sống bình yên
Chỉ vài ngày sau khi Thế vận hội Tokyo kết thúc, Nhật Bản đứng trước nguy cơ đối mặt với thảm họa Covid-19. Vào ngày 13/8, quốc gia đăng cai sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh này đã báo cáo số ca nhiễm Covid-19 mới tăng kỷ lục, với tới 5773 người, đều liên quan tới biến chủng Delta. Trên toàn nước Nhật Bản, tổng số ca nhiễm lên tới hơn 25.000.
Sự lây nhiễm tăng vọt càng làm tăng thêm sự phẫn nộ trong công chúng Nhật Bản vốn đã phản đối việc nước này tổ chức Thế vận hội Olympic Tokyo. Các bệnh viện rơi vào tình trạng quá tải chưa từng có, tình trạng thiếu giường buộc hàng nghìn người mắc phải tự điều trị tại nhà, thậm chí một vài trường hợp đã tử vong.
Thủ tướng Yoshihide Suga của Nhật Bản khi đó đã buộc phải từ chức. Tình trạng khẩn cấp đã được thiết lập ở thủ đô Tokyo và một số địa phương khác. Như vậy, chỉ sau 6 tháng mọi thứ tưởng đã bình yên, Nhật Bản lại phải tiến hành thêm một đợt phong tỏa xã hội lớn nữa.
Song thật may mắn, cũng chỉ 2 tháng sau khi Olympic 2021 kết thúc, Nhật Bản đã rất nhanh chóng sửa sai và thật ngoạn mục gần như kiểm soát dịch bệnh.
Vào tuần này, tức gần 2 tuần từ khi các biện pháp phong tỏa cuối cùng được dỡ bỏ, các ca nhiễm mới tiếp tục giảm mạnh ở Tokyo và trên toàn đất nước. Trong khi các quốc gia tại châu Âu vẫn đang vật lộn, số người mắc Covid-19 mới của Nhật Bản đã giảm xuống mức thấp nhất trong hơn một năm qua.
Hôm thứ Hai vừa rồi, thủ đô Tokyo báo cáo chỉ có 49 trường hợp nhiễm mới, con số thấp nhất kể từ cuối tháng 6 năm ngoái. Trong khi, thống kê trên cả nước cũng chỉ là 369 trường hợp.
Các chuyên gia cho rằng, thật khó có thể giải thích cho sự “ngược dòng ngoạn mục” của Nhật Bản trong cuộc chiến với Covid-19. Tuy nhiên, có một thực tế là người dân và chính phủ Nhật Bản đã có một có sự đồng thuận rất lớn sau sự khởi đầu chậm chạp đáng thất vọng.
Việc triển khai tiêm chủng và các biện pháp kiểm soát dịch bệnh gần như nhận được sự tuân thủ tối đa của mọi người dân, không hề có sự phản kháng nào như ở Mỹ hoặc một số quốc gia phương Tây.
Nhưng, đừng ăn mừng vội!
Cho đến nay, Nhật Bản đã đạt tỷ lệ tiêm chủng vắc xin Covid-19 đầy đủ cho tới 70% trong tổng số 126 triệu dân của mình. Chính phủ nước này còn tuyên bố, vắc xin sẽ được cung cấp cho bất cứ những ai có nhu cầu vào tháng 11.
Ngoài ra, tân Thủ tướng Fumio Kishida còn cho biết trong tuần này rằng, chiến dịch tiêm mũi thứ ba sẽ được thực hiện vào tháng 12 tới, bắt đầu với các nhân viên y tế và người cao tuổi.
Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng sẽ thật nguy hiểm khi cho rằng nguy cơ đã qua đi. Dịch bệnh được cảnh báo có thể tăng trở lại khi thời tiết lạnh hơn vào mùa đông, cũng như việc mọi người sẽ tụ tập thường xuyên hơn trong các quán bar và nhà hàng trong những dịp lễ tết cuối năm.
Shigeru Omi, cố vấn y tế chính chính phủ Nhật Bản, cảnh báo gần đây: “Tình trạng khẩn cấp kết thúc không có nghĩa là chúng ta được tự do 100%. Chính phủ muốn gửi một thông điệp rõ ràng đến người dân rằng: Chúng ta chỉ có thể thư giãn đôi chút thôi”.
(CLO) Những người biểu tình ủng hộ Palestine tại một số trường đại học Mỹ đã bị bắt vào thứ Bảy (27/4), khi họ tuyên bố sẽ tiếp tục phong trào nhằm tìm kiếm lệnh ngừng bắn trong cuộc chiến giữa Israel với Hamas.
(CLO) Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Stephane Sejourne sẽ thúc đẩy các đề xuất nhằm ngăn chặn sự leo thang trong xung đột giữa Israel và Hezbollah trong chuyến thăm Lebanon vào Chủ nhật (28/4).
(CLO) Nếu Mỹ tịch thu tài sản và tiền mặt bị đóng băng của Nga ở phương Tây, Nga cũng sẽ tịch thu tài sản của các công dân và nhà đầu tư Mỹ ở Nga, theo ông Dmitry Medvedev, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga, tuyên bố vào thứ Bảy (27/4).
(CLO) Ít nhất 20 binh sĩ Campuchia đã thiệt mạng trong vụ nổ kho đạn tại một căn cứ quân sự phía tây nước này, theo Thủ tướng Hun Manet cho biết vào thứ Bảy (27/4).